Chủ đề tương tự
thôi, chán lắm rồi, đừng nói thêm nữa, nói nữa lại muốn ... với cái bọn này, toàn lũ vô học thì chỉ đến thế thôi, các bác đừng bàn luận gì nữa, em giờ mà thấy bọn này thì chỉ cười khinh bỉ vào mặt chúng thôi
@all: nhìn bụng anh xxx nào phệ là em lại nghĩ đến bao nhiêu tiền của nhân dân biến thành bia chui tọt vào bụng chúng
@all: nhìn bụng anh xxx nào phệ là em lại nghĩ đến bao nhiêu tiền của nhân dân biến thành bia chui tọt vào bụng chúng
Cuộc sống đang khó khăn lương chưa được hai triệu thì lấy gì nuôi nổi bản thân huống chi là nuôi vợ con. E đang là nạn nhân cố định hằng tháng của những cái trò bị làm tiền đây, là nạn nhân riết rồi họ xem mình giống như là ân nhân của họ vậy, chán vãi... nhiều khi e cũng tâm tình với họ những lúc thân mật: Sao a (xxx) không ra ngoài mà kinh doanh buôn bán chứ đi làm NN thế này khổ quá làm sao sống được? Và họ trả lời với e một cách chân tình nghe mà e cũng phải thông cảm& thương cho số phận của họ lắm: Bọn a sống bây giờ là đi xin của dân là nhiều, chứ ra ngoài kd tiền đâu mà cạnh tranh nổi với ng ta, đã lỡ bột lỡ đường rồi làm sao a dám bỏ ngành mà đi. Đó là chuyên có thật mà e đang gặp phải.
Trở lại chuyện của bác phantan đúng là họ quá sai rồi nhưng xem ra thì cái sai đó bắt đầu từ đâu???? Từ một cuộc sống. Từ một trình độ. Từ một cái mà tất cả chúng ta đang mong chờ đó là sự phồn thịnh và tiến lên của xh. Trong trường hợp đấy thì e cứ đứng mà nói cho nó ra lẽ để những cái đầu tăm tối kia thông suốt với cái bảng P mới được.
Trở lại chuyện của bác phantan đúng là họ quá sai rồi nhưng xem ra thì cái sai đó bắt đầu từ đâu???? Từ một cuộc sống. Từ một trình độ. Từ một cái mà tất cả chúng ta đang mong chờ đó là sự phồn thịnh và tiến lên của xh. Trong trường hợp đấy thì e cứ đứng mà nói cho nó ra lẽ để những cái đầu tăm tối kia thông suốt với cái bảng P mới được.
Em cũng bị một lần với *** : Số là hôm đó đi sân bay Nội Bài đón người nhà, các bác ra sân bay NB thì có một ngã tư đèn xanh đỏ gần Melinh Praza. Do đường này em đi nhiều nên đi rất đúng làn và qua ngã tư vào những giây cuối cùng của đèn xanh, qua sau em còn một bác taxi nữa.
Qua ngã tư đó bị *** vẫy vào ( 3 chú cùng một xe tải biển xanh 1,25t ). Bác taxi thì ko sao
Các chú chào cẩn thận và đòi kiểm tra giấy tờ, em đưa ra đầy đủ và nhẹ nhàng hỏi lỗi gì - các chú nói: anh vượt đèn đỏ ??????
Em ko phân trần nữa mà sẵn bút với cái card trong túi em lôi ra ghi luôn tên với mã số ở biển tên trên ngực chú *** vừa hỏi em. Chú này có vẻ hoang mang và hỏi anh làm gì đấy ???
Em nói : thứ nhất là tôi ko vượt đèn đỏ vì bằng chứng là còn một bác taxi còn đi qua ngã tư sau tôi (cái này các chú ko cãi vì bác này cũng mới qua thôi - tôi mà vượt đèn đỏ thì taxi đi sau ko thể qua được vì xe theo hướng vuông góc nối đuôi nhau qua liên tục). Thứ nữa là chuyện này có thể em sẽ gửi cho bạn làm bên "BÁO".
Chú này có vẻ suy nghĩ , trả giấy tờ cho em và nói :"anh đi đi"
Đi xong rồi em nghĩ bụng, các chú cứ bắt thì em cũng chẳng làm gì được vì bác taxi đi sau đi mất rồi, chẳng ai làm chứng cho em .... Nhưng "bắt" em dừng lại, xong mà chả thấy xin lỗi một câu ????? thật mình đúng là dân đen , các chú bắt nạt quen rồi nên trong ngôn ngữ dường như ko có từ "xin lỗi "
Qua ngã tư đó bị *** vẫy vào ( 3 chú cùng một xe tải biển xanh 1,25t ). Bác taxi thì ko sao
Các chú chào cẩn thận và đòi kiểm tra giấy tờ, em đưa ra đầy đủ và nhẹ nhàng hỏi lỗi gì - các chú nói: anh vượt đèn đỏ ??????
Em ko phân trần nữa mà sẵn bút với cái card trong túi em lôi ra ghi luôn tên với mã số ở biển tên trên ngực chú *** vừa hỏi em. Chú này có vẻ hoang mang và hỏi anh làm gì đấy ???
Em nói : thứ nhất là tôi ko vượt đèn đỏ vì bằng chứng là còn một bác taxi còn đi qua ngã tư sau tôi (cái này các chú ko cãi vì bác này cũng mới qua thôi - tôi mà vượt đèn đỏ thì taxi đi sau ko thể qua được vì xe theo hướng vuông góc nối đuôi nhau qua liên tục). Thứ nữa là chuyện này có thể em sẽ gửi cho bạn làm bên "BÁO".
Chú này có vẻ suy nghĩ , trả giấy tờ cho em và nói :"anh đi đi"
Đi xong rồi em nghĩ bụng, các chú cứ bắt thì em cũng chẳng làm gì được vì bác taxi đi sau đi mất rồi, chẳng ai làm chứng cho em .... Nhưng "bắt" em dừng lại, xong mà chả thấy xin lỗi một câu ????? thật mình đúng là dân đen , các chú bắt nạt quen rồi nên trong ngôn ngữ dường như ko có từ "xin lỗi "
Bác ơi, đừng nói oan cho ngôn ngữ của nhân loại: Các từ điển đều có hai từ ấy. Chỉ riêng XXX là không có học các từ sau: Cám ơn& Xin lỗi. Còn khi tổ chức xin lỗi thật sự thì khác nha, kể cả chuyện làm sai liên quan đến đền thiệt hại cũng chẳng là tiền XXX. Sướng.