Chắc lấn vào né cho ông tải kia vượt lên xui là xui cho xe máy né vô trong sập cái ổ voi nên loạng choạng tay lái....giờ biết kiện ai hix...kinh khủng quá.
Sao xe tải lại chạy lấn vào trong vậy?
Cái này lỗi cã hai,xe tải mất giậy dù đã xi nhanh nhưng có phương tiện đang đến phải nhường cho người ta chứ không ép ( trong luật gt co ghi rõ) còn lỗi của anh honda là bản năn của người viet mình...kg sợ chết! Thấy nó như vậy thì chậm lại một chút mất má gì đâu vài giây mà cố. Có lần em đan g đờmi tua đã gần xong thì bất chợ một tên honda kg hiểu từ đâu bay lên lề cắt đầu em để chạy. May mà em kg tăn ga kg thì nó ăn đủ. Thấy thì đúng là thương tâm như đây là một bài học cho những ai có thối quen cứ thấy chõ trống là đâm vô
Xe máy nó chạy theo cái kiểu như nhà có người chết rất nhiều. Chạy tốc độ nhanh mà lấn qua lane ngược chiều bất ngờ , lấn ngay vừa sau đít xe lớn nên không ai mà né kịp.
Còn không thì đang chạy có dt móc ra nghe, sợ chạy trong làn xe máy chật thì phi ra làn 4 bánh cho thoáng. Bóp kèn thì giả điếc ...
Lúc chờ đèn rẻ trái thì cứ chui hẳn chắn ngang đầu xe 4b mà chờ.
Còn vụ cúp đầu 4 bánh là chuyện thường xuyên.
...............
Ở quê ngộ lắm, cứ đường nào mới trải nhựa là có tai nạn chết người liên tục vì quá tốc độ. Nhưng cở 1 năm thì dứt. Do mấy thằng chạy ẩu khu vực đó chết hết. Sao ngoài XH chết hoài không thấy hết chạy ẩu ???
Còn không thì đang chạy có dt móc ra nghe, sợ chạy trong làn xe máy chật thì phi ra làn 4 bánh cho thoáng. Bóp kèn thì giả điếc ...
Lúc chờ đèn rẻ trái thì cứ chui hẳn chắn ngang đầu xe 4b mà chờ.
Còn vụ cúp đầu 4 bánh là chuyện thường xuyên.
...............
Ở quê ngộ lắm, cứ đường nào mới trải nhựa là có tai nạn chết người liên tục vì quá tốc độ. Nhưng cở 1 năm thì dứt. Do mấy thằng chạy ẩu khu vực đó chết hết. Sao ngoài XH chết hoài không thấy hết chạy ẩu ???
Hôm qua ở QL 22 từ Tây Ninh về, đoạn cầu vượt Củ Chi thì một xe khách Quốc Dũng chạy qua mặt bên trong một cái ào, chừng 15' sau tới ngã ba Hồng Châu - Hóc Môn thì thấy em Quốc Dũng này xĩa trái qua hướng làn xe ngược chiều, trước mũi xe là 1 chiếc gắn máy, còn cách đó vài mét là 1 nạn nhân nằm yên bất động, chảy máu mũi máu họng chảy ra, chắc là đã chết. Cũng chỉ trong tích tắt.
Ghê quá, 3 người trên xe máy xem như tiêu luôn rồi! Xe máy, chở 3, mà lại ráng vượt qua cả xe tải đang signal tấp phải như thế. Tình huống xãy ra chỉ trong một chớp mắt.....