Em xin kể 1 chút về hành trình đi đổi bằng lái của em tại Bình Dương. Mấy bác nào chuẩn bị đi đổi ở BD thì chuẩn bị đầy đủ cho đỡ vất vả.
Trước khi đi em có lên google tìm hiểu thủ tục, em thấy rất nhiều trả lời không cần hồ sơ gốc chỉ cần giấy khám SK, bằng lái + CMND bản chính và photo, thủ tục tương đối nhanh gọn khoảng 1.5-2h là xong, có hỗ trợ khám sức khỏe tại chỗ. Sáng nay em nhờ tổng đài 1080 hỗ trợ địa điểm đổi bằng là tòa nhà trung tâm hành chính thành phố Mới Bình Dương.
Thấy các bác làm đơn giản quá nên em không vội vã lắm, sau khi ăn sáng, cà phê xong 7h45 em bắt đầu đi, sẵn tiện ghé chụp vài tấm hình 3x4. Em lên tới nơi khoảng 9h, gặp vài bác đi ra bãi xe đang nói chuyện bằng lái ,em hỏi trong đây có khám sức không để khỏi mất công vô thì các bác trả lời cũng nghĩ giống em, bây giờ mới chạy đi kiếm chổ khám sức khỏe. Vậy là em tất bất đi kiếm chổ khám SK cho kịp giờ. Hỏi anh giữ xe nói ở đây làm việc tới 12h, nên tranh thủ cho xong buổi sáng. Ra Ql 13 em hỏi chổ khám gần và nhanh nhất thì được chỉ lại BV Vạn Phúc ngay trạm thu phí Suối Giữa. Ở đây vắng hoe như chùa Bà Đanh, và đúng làm nhanh thật, dịch vụ chu đáo, máy lạnh mát rượi nghe khỏe cả người. Mọi phần đều OK chỉ riêng phần khám mắt em đọc loạn xạ không biết trúng được bao nhiêu nhưng anh BS nói mắt vậy là không ổn và châm chước cho 80% cả 2 mắt. Sao lạ mới cách đây hơn 3 năm em thi B2 khi khám SK đọc vanh vách mà bây giờ mắt em tệ quá. Có lẽ do lên OS tám nhiều nên mới vậy.

Khám xong em chạy tốc hành trở lại tòa nhà Trung tâm hành chính, đường vắng rộng thênh thang em quất 80-90 luôn. Tới nơi nhìn đồng hồ gần 11h em xin mẫu đơn điền vào thì thấy mục giấy tờ kèm theo có phần hồ sơ gốc. Chết mịa, lại công cốc rồi, em lại hỏi mấy anh nhận hồ sơ cũng bảo cần hồ sơ gốc. Thấy cũng trễ nên em quay về ăn cơm nước rồi lấy hồ sơ luôn. Nghĩ bụng 1h làm thì minh lên sớm 1 tí cho thoải mái nên 12h10 em tranh thủ chạy. Em lên tơi nơi 12h 45, bước vào 3 chồng hồ sơ thấy hoảng luôn, đang định nộp thì có 1 chú đứng tuổi nói chuyện khá duyên và nhẹ nhàng.
- Con nộp hồ sơ gì ?
- Dạ đổi bằng B2 ạ.
- Con chuẩn bị xong hết chưa? Điền vào mẫu đơn xong chưa?
- Dạ xong hết rồi chú.
- Vậy con về sáng mai lên nộp nhé vì bây giờ không giải quyết nổi, mỗi buổi nhận 250 hồ sơ mà bây giờ khoảng 300 rồi.
- Sáng giờ con ghé mấy vòng rồi mà chưa được, chú giúp con nha. Còn có 2 người chú giúp dùm.. ba la...
- không được đâu ngày mai con lên sớm 8h bắt đầu nhận hồ sơ.
Em đứng mà nghe lùng bùng cả lỗ tai, buổi trưa nắng mà lòng vòng mấy vòng cả 50-60 km chẳng được gì. Hỏi thăm vài người được biết họ đi buổi sáng làm không kịp chuyển sang chiều, có người thì đi mấy ngày rồi nhưng sai sót vẫn chưa được. Lúc em ra về gặp nhỏ bạn vào sau em chừng 10 phút, nó cũng vào nhưng không kịp. Nó nói lúc sáng nó được hẹn 1h chiều mà chưa tới 1h đã hết nhận, nó cũng đi lần thứ 4 rồi. Em ra tới bãi xe vẫn gặp lai rai vài người cầm hồ sơ đi vào. Em trả lời hết nhận rồi sáng mai quay lại, có người định quay ra nhưng có lẽ do mất công đi trưa nắng nên vẫn cố vào tìm cơ hội chăng?
Thôi ngày em em cố gắng dậy sớm 6h đi cho chắc. Các cô nhân viên xinh đẹp bảo gần 7h là nhận hồ sơ rồi. Vậy mà chú gì lúc nãy nói 8h mới nhận, lỡ em đi 8h không nhận nữa chuyển qua chiều thì chít em.
1/2 hành trình đổi bằng của em nghe cũng hơi phê, em ở cách trung tâm hành chính có mười mấy km đã vậy không biết mấy anh vùng xa về đây gặp cảnh này thì buồn biết chừng nào nhỉ?
Ôi mấy cái thủ tục hành dân quá xá. hehe
Về hỏi ông bạn bảo nhờ cò nộp 150k nhận số sớm. À thì ra... Thôi kệ đường nào cũng mất công đi 1 lần nữa mai ta đi sớm cho chắc.