Em ở Q7 mà xe ngập đến đầu gối. Chạy 2b lúc nào ga cũng phải mạnh rồi dùng thắng rà ko để hụt ga. Xe máy la liệt. Bọn xe bus chạy bố láo kinh khủng. Nước ngập vậy rồi chúng nó còn chạy ầm ầm bắn hết nước người đi đường đồng thời tạo thành sóng nước tạt mạnh vào 2b. Bọn ko có văn hóa. Chắc chúng nó mới học hết lớp 9 các bác ạ.
Nó cứ nghĩ xe lớn là phải tránh xe nhỏ.... àh mà thật sự mình tránh nó thiệt vì sợ bị tông nó xong thì rõ khổ thânwatanabe nói:Sáng nay có thằng khốn nạn chạy 2b phóng như điên ngược chiều (từ Q7 sang Q4) ở làn xe 4b lên dốc cầu Tân Thuận 2 (chắc nó làm biếng đi đường ngập để sang cầu Tân Thuận 1). Sao nhiều thằng nó ngu thế không biết nữa!
Sáng nay em cũng bị xe bus chạnh nhanh tạo sóng làm xe 2B của em lật ngang luôn, ước cả người phải về nhà thay đồ khác vừa mới xong và xin nghỉ làm luôn buổi sáng.....
Văn hóa làm gì có ở xe bus VN. Hồi sinh viên em bị ngã dúi dụi ở trước chợ Tân Bình khi xe bus chạy ngang. Giờ thì mỗi lần đi sau lưng em là nó bấm còi inh ỏi mà em cứ kệ nó, vượt phải được thì vượt.haxibo nói:Em ở Q7 mà xe ngập đến đầu gối. Chạy 2b lúc nào ga cũng phải mạnh rồi dùng thắng rà ko để hụt ga. Xe máy la liệt. Bọn xe bus chạy bố láo kinh khủng. Nước ngập vậy rồi chúng nó còn chạy ầm ầm bắn hết nước người đi đường đồng thời tạo thành sóng nước tạt mạnh vào 2b. Bọn ko có văn hóa. Chắc chúng nó mới học hết lớp 9 các bác ạ.

D2,d5, ung van khiem, thanh damaidailoc123 nói:Mình đi đường D5, xe cũng ngập nữa bánh xe thật kinh khủng!!