Hạng C
12/9/18
514
726
123
hồ chí mình
Tầm giá này chắc ngon hơn Xpander rồi bác nhỉ.
Hơi thiếu cái Cruise Control ( chủ yếu đi cao tốc thì cần ) với cái cân bằng điện tử. Nhưng còn lại là okie con dê.
80tr đủ để vận hành xe tiêu chuẩn trong vòng ~ 3 năm ấy chứ, 3 năm đầu bảo hành ngon rồi ~30tr tiền xăng với lặt vặt là êm ru.
 
Hạng D
9/7/09
1.754
962
113
Bác chủ có trải nghiệm rất thú vị cho chiếc này. Thêm một lựa chọn rất hợp lý cho gia đình. Ở Việt Nam mình chọn xe như thế này thì đỡ tốn kém mà cũng rất phù hợp với tình hình đường sá nước ta.
 
  • Like
Reactions: vivacious
Hạng B2
27/12/16
206
99
38
44
Bác không gập hàng ghế 3 để khai là xe 5 chỗ, hehe
 
Hạng D
24/8/14
4.219
10.344
113
Toàn là đường trường thôi pác. Cái máy 1.5 mà chạy đường trường chân ga nhẹ nhà chút thì xuống dưới 6l là có thể.
Trừ khi đi 1-2 k full tải chứ xe hạng B xác nhẹ hơn mà tống full kiểu đó chưa chắc dc 6 lít. Bọn Hòn Dá lúc test tắt máy lạnh, để Eco suốt k vượt gấp mà toàn loanh quoanh 5,x lít.
 
  • Like
Reactions: baonguyen24
Hạng B2
23/2/16
202
204
53
42
Gập gương mà bác nói là gập tự động phải ko?
Nó là gập gương điện, không tự động. Tức là trước khi tắt máy xe phải ấn nút gập gương chứ không được là ra xe bấm khóa cửa thì nó gập gương
 
  • Like
Reactions: Warren Pham
Hạng B2
23/2/16
202
204
53
42
Bài viết hay quá và chi tiết nữa,năm ngoái vc mình cũng đi Phú Quốc chơi nhưng không dám cày như bác vì sợ bx mệt,giờ đọc bài viết của bác thì thấy tiếc quá,chúc cả nhà bác mạnh khoẻ nhé :D.
Mấy khi đưa vợ con vào bác :)
Được cái em cũng thích lái xe nên cũng hay đi