Sau một ngày làm oshin cầm vôlăng cho mợ cả và anh hai ngủ đã, em đẩy một giấc sướng thật.
Sáng rồi, gọi điện cho ông bầu 01 đội bóng off ẹp mini cái nào...
Và anh ta từ từ xuất hiện vẫn đẹp giai như xưa...hehehe
Cho gác vai tí coi, ... chà ở đây lạnh thật đấy...
Ông bầu mini2006 này hay thật đấy, mới sáng vừa uống cafe xong yêu cầu em đi họp gấp, địa điểm như sau:
Em đến rồi bác ạ, đang đứng trước nè.
Mời bác vô, em đang xếp lon ngồi chờ bác đây....
Mấy thằng cha này kỳ thiệt, ăn uống đã cho mình ênh ngoài nắng zậy đó mà xem được à...
Chương trình giao lưu nhẹ buổi trưa...
Ngon à nghen, đặc sản "lịch huyết" chỉ có tại Chín Mẫn - Quy Nhơn
Làm việc thì nói chuyện ăn nhậu, còn ... Ăn nhậu thì cứ nói chuyện công việc....
Chứ hết mồi rùi sao nhậu được nữa ....
Làm thêm cái món gỏi sứa nghen...
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, chú mày xỉn rồi đòi uống 01 ly gì nữa, thôi để anh đưa chú mày dìa nghen...
Bác kia tranh thủ chương trình lái thử xe do ToyVN tài trợ
Trời ơi, coi ổng làm duyên kìa... lái thử chứ hổng phải đua chuyên thật đâu nhé, ....
Bắt đầu, lên xe...
chuẩn bị xuất phát...
Sau đó, về đích... trời may là thử chứ thiệt thì cha rớt đài sớm rùi... bắt đầu thì từ "đích", còn kết thúc thì về vạch "xuất phát" ... hiểu chít lìn.
Lưu niệm trước khi chia tay.
Về nhà có mùi men sợ mợ la, nên em tranh thủ đi tìm cái "khử mùi" hehehe
Tỉnh táo.. và có thể về nhà rồi
Ôi, chuyến đi với 04 ngày thật thú vị làm sao (nhưng vào SG rồi thì mệt quá à) hehehe.

