Vậy là cũng đến lúc chia tay, cũng đến lúc trở về với công việc, cuộc sống thường nhật của mình . Thời gian ở SG khá lâu, cũng đủ để em được nếm hương vị cafe Sg , hương vị thức ăn miền nam ... được trải qua thử thách chạy xe ở Sg
, vì sao em gọi là thử thách ! Sg đông đúc nhộn nhịp quá , lúc nào ra phố cũng gặp cảnh chen chúc qua lại ... thậm chí em cũng được thử cảm giác OFFROAD ngay giữa lòng phố xá SG
, lâu lâu lại phải chạy lên lề đường để vượt qua dòng người đông đúc đó, chạy xe thì tập trung hết các giác quan hông thôi là tèo ngay 
....
Em xin đặt tạm tên nhật ký vàng anh của em là Hành trình xuyên 1/2 Việt, vì lúc em về ĐN em được lê lếch xuyên nữa việt mà
Đà Nẵng - Đêm chia tay
Cầu Sông Hàn - Cây cầu quay đẹp và là hình ảnh đại diện của TP Đà Nẵng
Và ... Tân Sơn Nhất Airport . Điểm đến và bắt đầu cuộc xiên nữa Việt
Link hình : Em sưu tầm từ nét
------------------------------------------
Cuộc Xiên 1/2 Việt bắt đầu [8D]
....
Em xin đặt tạm tên nhật ký vàng anh của em là Hành trình xuyên 1/2 Việt, vì lúc em về ĐN em được lê lếch xuyên nữa việt mà
Đà Nẵng - Đêm chia tay
Cầu Sông Hàn - Cây cầu quay đẹp và là hình ảnh đại diện của TP Đà Nẵng

Và ... Tân Sơn Nhất Airport . Điểm đến và bắt đầu cuộc xiên nữa Việt

Link hình : Em sưu tầm từ nét
------------------------------------------
Cuộc Xiên 1/2 Việt bắt đầu [8D]
Last edited by a moderator:
Chủ đề tương tự