Hạng D
8/7/09
3.599
1
0
44
trước mặt chúng tôi toàn là sỏi đá nhưng chúng tôi nhất quyết phải vượt qua..
sjcninhthuan3.jpg

sjcninhthuan4.jpg
 
Hạng D
8/7/09
3.599
1
0
44
Đoàn đến Sân bay Cam Ranh khoảng 6h chiều, quyết định đi đường biển vào Nha Trang
img6628s.jpg


sjcnhatrang.jpg

 
trước sân bay Cam ranh
sjcnhatrang1.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/7/09
3.599
1
0
44
Giao lưu với thành viên Jeep nha Trang -  Hoàng Võ
sjcnhatrang2.jpg

 
img6651.jpg

 
Nàng Nhẫn vui nhất
img6653s.jpg

 
Thế Đỉnh: Cô ăn thế còn gì anh ăn chứ..
img6654o.jpg

 
 
 
Hạng D
8/7/09
3.599
1
0
44
Giảm tốc bằng cách Bình bẻẻ phải mời các tay lái lụa buông đũa và cầm ly
img6658f.jpg

 
like_cả cũng than phiền các Mợ làm quá em đu theo không kịp luôn
img6676p.jpg
 
Hạng D
8/7/09
3.599
1
0
44
ai làm gì thì làm lão tuandang cặm cụi xơi..không hé môi luôn
img6677br.jpg

 
 
Hạng D
8/7/09
3.599
1
0
44
minhchaustudio nói:
PhanLGL nói:

Mình đi trễ có 12H mà khổ nạn vô kể . Các bác thế là may mắn lắm
21.gif
@bác minhchau: phải chi bác nói thật với bọn em là sức khoẻ bác đang yếu thì em đã bố trí anh em khác để lái xe bác rồi, không phải nghĩ lại để hứng bão..đoàn rất buồn khi nghe bác quyết định ở lại nhưng không thể giúp gì được bác.