hành động thể hiện con người....mà mấy loại này mặt nó dày lắm bác ạ, bom nguyên tử chắc cũng k xi nhê!!!!chủ nhật vừa rồi em đi AEON tân phú. Em đi cái cổng mà cho xe lên lầu luôn ấy. Lúc đi xuống thì xuống dốc, trước mặt là 1 bác CIVIC chạy rất chậm. Em cứ nghĩ là mợ nào đó chạy. Nhưng nhìn qua gương hậu thì thấy là bác chứ không phải mợ. Mình cùng từ từ chạy theo. Khi xuống hết dốc thì quẹo chữ L để ra cổng. Ngay đó có 2 lane 1 lane cho xe vào 1 lane cho xe ra. Chiếc Civic trước mặt em không biết phải tài mới hay tài xỉn mà khi cua ra thì vướng cái trụ ngay cổng ra, mình cũng từ từ xem người ta thế nào. Phía sau em thì cũng có vài xe nối đuôi, bỗng nhiên 1 anh chạy 7 chỗ hùng hổ lao cái vèo qua lane xe vào và đâm ra cổng xe vào rất là dũng mãnh. Em buộc miệng chửi, móa làm như ng ta ngu hết chừa cho nó cái đường trống cho nó chen ra. Nhân viên gác cổng đâu cho ra, bắt quay lại ra cổng bên kia. Đáng đời quân gian ác. Còn về chiếc Civic trước mặt em thì sau 1 hồi nhờ trợ giúp của nhân viên gác cổng hướng dẫn thì cũng ra được. Mà cũng cày nát hết 1 bên sườn ngay cửa sau.
chắc nó sống bằng nghề mặt dày