Khi khống chế được thì thế này. Chắc là do người dân tự trói lại:
![]()
http://thanhnien.vn/thoi-su/thanh-nien-ngao-da-dung-dao-dam-csgt-quay-tung-pha-cat-lai-654723.html
Ủa, sao ko thấy báo nhắc đến thằng nón đỏ hả mấy bác?
Khi khống chế được thì thế này. Chắc là do người dân tự trói lại:
![]()
http://thanhnien.vn/thoi-su/thanh-nien-ngao-da-dung-dao-dam-csgt-quay-tung-pha-cat-lai-654723.html
Có 1 thằng thôi, thằng nón đỏ đội mbh vô định đi đó bác !Ủa, sao ko thấy báo nhắc đến thằng nón đỏ hả mấy bác?
Hậu quả gì bác? Thể loại đó có để sống cũng chả có ích gì cho XH?
Gì chứ CSGT ở VN chỉ bắt nạt được chị em phụ nữ. Ra đường gặp thành phần nguy hiểm là co vòi.
Nói thật. Xem mà cảm thấy nhục cho chính quyền, xấu hổ cho người dân.Chả biết nghiệp vụ và quyền hạn của các anh là như nào. Nhưng em nghĩ đáng ra phải ra tay áp chế ngay từ đầu khi thằng kia có biểu hiện tấn công người thi hành công vụ. Để tới khi dân nhào quánh hội đồng thì rất dễ xảy ra hậu quả
CSGT phải bảo vệ người dân ah! Họ đợi phà đóng cửa đã thì xac cmn lun! Bữa em cũng bị 1 thằng như thế chạy trên đường quơ quơ mũ BH bay vèo vèo, lạng lách trước đầu xe em như con khỉ, xong rớt cái nón em chạy qua thì cái nón nằm dưới gầm xe em, em phải lùi lại cho bác ấy lượm nhưng thủ thế đề pa khi bác ấy ăn vạ!! giờ ra đường chạy xe căng cái đầu quá (vừa lo né xe cùng chiều, ngó xe phía sau vượt ẩu, ngó phía trước tránh xe ngược chiều)Đám thanh niên cứng bên ngoài phải chi xông vào hỗ trợ sớm là đỡ rồi, làm cho mấy anh CSGT ở pha đầu bị yếu thế quá; cả đội bảo vệ bến phà rồi TNXP ở đấy đông như quân Nguyên sao ko vào trấn áp mấy thằng ngáo đá đó?
Pha hội đồng như vậy cu đó ăn cháo bằng ống hút chắc luôn. Đáng cho cái thói ngông!