Xin cảm ơn rất nhiều và thật vui khi nhận được những lời chúc chân thành của các bác. Tranh thủ Thứ Sáu này mình
nha
P/S: Nhân tiện, em có chút tâm sự, xin chia sẻ cùng các bác. Số là...
Hôm nay, em chợt cảm thấy tác động của cái sự già thêm 1 tuổi; đó là: 10 năm nay ngày nào đi làm em cũng mang giày tây; điều này đã trở thành phản xạ không điều kiện. Ấy vậy mà sáng nay, không hiểu sao em lại xỏ luôn đôi dép mang trong nhà để đến cơ quan, và mãi đến khi định tháo giày để nghỉ trưa mới nhận ra sai lầm đó. Chỉ biết ngữa cổ lên trời mà than rằng: Ta đã già rồi!

P/S: Nhân tiện, em có chút tâm sự, xin chia sẻ cùng các bác. Số là...
Hôm nay, em chợt cảm thấy tác động của cái sự già thêm 1 tuổi; đó là: 10 năm nay ngày nào đi làm em cũng mang giày tây; điều này đã trở thành phản xạ không điều kiện. Ấy vậy mà sáng nay, không hiểu sao em lại xỏ luôn đôi dép mang trong nhà để đến cơ quan, và mãi đến khi định tháo giày để nghỉ trưa mới nhận ra sai lầm đó. Chỉ biết ngữa cổ lên trời mà than rằng: Ta đã già rồi!
Last edited by a moderator: