Em thấy ý Bác nói giống như là FFC may mắn nhờ Câu Cá thua trận cuối mới đạt được hạng Nhì. Em thì ngày hôm đó coi cả hội thi đấu tới khi có kết quả mới về mà.

Thì nỗ lực của cả 2 đội, nhưng mà bên FFC nhỉnh hơn nên giành giải 2. Tui chỉ nói là Hội câu cá xém chút đoạt giải 2 thôi chứ có nói là bên bác không xứng đáng giành giải nhì đâu....postmansmile nói:Em thấy ý Bác nói giống như là FFC may mắn nhờ Câu Cá thua trận cuối mới đạt được hạng Nhì. Em thì ngày hôm đó coi cả hội thi đấu tới khi có kết quả mới về mà.![]()
Trong 11 trận đấu của FFC1 thì cảm nhận của riêng em là trận đấu giữa Lôcphat68/Mêôtô vs IV/xe3bánh là hay nhất, đây chính là trận đấu quyết định FFC1 hạng nhì, vì nếu thua thì FFC sẽ ít hơn Câu cá 2 điểm khi xếp hạnh chung cuộc. Diễn biến trận đấu thì khi chuẩn bị bước vào thi đấu ai cũng nghĩ Câu cá sẽ giành chiến thắng, vì tên tuổi, ''thương hiệu'' của bác xe3bánh ai cũng biết, nhưng nhờ sức trẻ của 2 VDV FFC + nỗ lực + khát khao chiến thắng vì màu cờ sắc áo + sự chỉ chiến thuật hợp lý của bác SLH, cuối cùng thì FFC đã giành chiến thắng 1 cách ngọan mục trước cây cổ thụ OTC.
Một lần nữa cám ơn 2 bác đã thi đấu rất cố gắng đầy nỗ lực và FFC thành công
Một lần nữa cám ơn 2 bác đã thi đấu rất cố gắng đầy nỗ lực và FFC thành công
Last edited by a moderator:
Chính xác, khi trận đấu tới set 2 thi tui biết Hội Câu cá khó thắng được FFC vì bên FFC đánh đôi công còn Câu cá đánh thủ. Thua phải gòi....Nhat Ha nói:Trong 11 trận đấu của FFC1 thì cảm nhận của riêng em là trận đấu giữa Rocket1349/Rabbitadu vs IV/xe3bánh là hay nhất, đây chính là trận đấu quyết định FFC1 hạng nhì, vì nếu thua thì FFC sẽ ít hơn Câu cá 2 điểm khi xếp hạnh chung cuộc. Diễn biến trận đấu thì khi chuẩn bị bước vào thi đấu ai cũng nghĩ Câu cá sẽ giành chiến thắng, vì tên tuổi, ''thương hiệu'' của bác xe3bánh ai cũng biết, nhưng nhờ sức trẻ của 2 VDV FFC + nỗ lực + khát khao chiến thắng vì màu cờ sắc áo + sự chỉ chiến thuật hợp lý của bác SLH, cuối cùng thì FFC đã giành chiến thắng 1 cách ngọan mục trước cây cổ thụ OTC. Thêm 1 thông tin để các bác cảm nhận nữa, là ở lượt đấu thứ 1 thì Rocket/Rabbitadu đã thua trong thế thắng nên tâm lý rất căng thắng, áp lực giành chiến thắng rất lớn
Một lần nữa cám ơn 2 bác đã thi đấu rất cố gắng đầy nỗ lực và FFC thành công

Nhat Ha nói:Trong 11 trận đấu của FFC1 thì cảm nhận của riêng em là trận đấu giữa Rocket1349/Rabbitadu vs IV/xe3bánh là hay nhất, đây chính là trận đấu quyết định FFC1 hạng nhì, vì nếu thua thì FFC sẽ ít hơn Câu cá 2 điểm khi xếp hạnh chung cuộc. Diễn biến trận đấu thì khi chuẩn bị bước vào thi đấu ai cũng nghĩ Câu cá sẽ giành chiến thắng, vì tên tuổi, ''thương hiệu'' của bác xe3bánh ai cũng biết, nhưng nhờ sức trẻ của 2 VDV FFC + nỗ lực + khát khao chiến thắng vì màu cờ sắc áo + sự chỉ chiến thuật hợp lý của bác SLH, cuối cùng thì FFC đã giành chiến thắng 1 cách ngọan mục trước cây cổ thụ OTC. Thêm 1 thông tin để các bác cảm nhận nữa, là ở lượt đấu thứ 1 thì Rocket/Rabbitadu đã thua trong thế thắng nên tâm lý rất căng thắng, áp lực giành chiến thắng rất lớn
Một lần nữa cám ơn 2 bác đã thi đấu rất cố gắng đầy nỗ lực và FFC thành công
Bác lộn mèo roài

Last edited by a moderator:
Nhat Ha nói:Trong 11 trận đấu của FFC1 thì cảm nhận của riêng em là trận đấu giữa Lôcphat68/Mêôtô vs IV/xe3bánh là hay nhất, đây chính là trận đấu quyết định FFC1 hạng nhì, vì nếu thua thì FFC sẽ ít hơn Câu cá 2 điểm khi xếp hạnh chung cuộc. Diễn biến trận đấu thì khi chuẩn bị bước vào thi đấu ai cũng nghĩ Câu cá sẽ giành chiến thắng, vì tên tuổi, ''thương hiệu'' của bác xe3bánh ai cũng biết, nhưng nhờ sức trẻ của 2 VDV FFC + nỗ lực + khát khao chiến thắng vì màu cờ sắc áo + sự chỉ chiến thuật hợp lý của bác SLH, cuối cùng thì FFC đã giành chiến thắng 1 cách ngọan mục trước cây cổ thụ OTC.
Một lần nữa cám ơn 2 bác đã thi đấu rất cố gắng đầy nỗ lực và FFC thành công
Hihihi, trận này bên FFC là A/A trong khi OSFC là A+/B nên quả tình bên em hơi bị lệch chút. Trận này là trận đầu tiên của em, tâm lý hơi bị khớp và FFC chơi đôi công lên lưới, bọn em lại chủ động chọn phòng thủ nên các quả lốp bóng của em không được như ý. Dù gì các bác đã thắng xứng đáng và em học hỏi thêm được chút kinh nghiệm

Trận bản lề bên đội em lại là trận đối đầu với FIFC2 ở lượt áp chót khi 2 tay trình B (Windarc/congthanh127) đã bất ngờ dẫn trước đối thủ cực mạnh A+/A (cuongden/chuotden) với tỉ số 5-3 trên sân số 7, tiếc là ko đủ bản lĩnh và kinh nghiệm nên phải bước vào lọat tie-break và thua sát nút. Cả đội cứ tiếc mãi tới giờ.
Trận 66 cuối cùng gặp TFC2, congthanh127 vừa kiệt sức sau lọat tie-break đã phải tất tả di chuyển qua sân số 1 thi đấu tiếp, em vừa đau cơ háng lẫn đói meo do chẳng có hột cơm nào trong bụng trừ miếng bún lót dạ lúc sáng sớm. Trình độ đội bạn vừa mạnh hơn lẫn tâm lý thỏai mái hơn nên kết quả là bọn em đánh ì ạch hỏng banh liên tục như các bác đã thấy.
Một lần nữa chúc mừng á quân FFC

Bác Lycaphe và em đã xác định rõ : Cúp này của nhà ta= FFC, bạc nhé- ko vớ vẩn
Cúp để làm gì? Để đổ rượu mừng vào- Soluuhuong dõng dạc trả lời :
HP Nhatha thì phụ trợ thêm :
và rồi bắt đầu tưởng thưởng chính mình, HP Nhatha khai mạc quả rượu-cúp-cup-rượu
HP Ronglua cũng chìm đắm ngất ngây
VĐV và chỉ đạo nghệ ...thực tenlit Soluuhuong

Cúp để làm gì? Để đổ rượu mừng vào- Soluuhuong dõng dạc trả lời :

HP Nhatha thì phụ trợ thêm :

và rồi bắt đầu tưởng thưởng chính mình, HP Nhatha khai mạc quả rượu-cúp-cup-rượu

HP Ronglua cũng chìm đắm ngất ngây

VĐV và chỉ đạo nghệ ...thực tenlit Soluuhuong



