Hạng B2
3/5/14
316
292
83
Số là em chuổn bị đi tuyến từ S.gòn lên xã Đồng Kho, Tánh Linh, Bình Thuận. em dự tính đi QL1A rồi quẹo trái QL55. em lái đường trường ít, và tuyến này cũng chưa chạy bao giờ. các bác có kinh nghiệm rồi có thể cho em lời khuyên không ạ, về tình hình giao thông, đường xá với CSGT nữa.
Với em hỏi câu này (hơi ngu tý mong các bác bỏ qua). em chạy con CRV có 5c, mà lại có 6ng muốn đi, trong đó 4 ng lớn và 2 em bé (3tuổi và 6tuổi) thì có vi phạm ko ạ.

Thanks các bác đã đọc bài, chúc các bác luôn vững vàng tay lái trên từng km đường đi.
 
Hạng B1
24/3/10
86
5
8
Bac cu di nho theo bang bao chay dung toc do nhe. xe bac 5 nguoi them 2 be di binh thuong bac oi.
 
Hạng B2
4/10/12
468
589
93
Đi vô tư bác ui. Sedan còn đi đc mà bác. Số người bác chở như vậy là bình thường.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Cứ chạy như từng chạy...chú ý xe khách ngược chiều lấn đường. Hết.
 
Hạng C
31/8/12
629
68
28
Tuyến đó cũng dễ đi bác ơi, để ý biển báo nhất là từ đoạn bắt đầu vào Bình Thuận đến Lagi.
Số lượng người đi như vậy thì bình thường, chả có gì phải lăn tăn bác ạ.
 
Hạng B2
3/5/14
316
292
83
Hôm qua em kết thúc chuyến đi về Tánh Linh tốt đẹp, lượt đi em đi QL1A tới Tân Minh rồi rẽ vào QL55, lượt về em được 1 thổ địa chỉ cho nên chạy TL713 hướng qua Đức Linh (hướng các bác đi về ngả 3 ông Đồn), nhưng em không về tới ngã 3 ông Đồn mà đi 1 đường tắt cặp theo đường tàu, đường này bé, 2 xe tránh nhau vừa khít, tối đa 50 thôi nhưng mặt đường mịn, với chắc` chả có công an, ít xe chạy và cứ bon bon 50 55 liên tục. quãn dg của em tầm 180km, em chạy 4tiếng15p ko nghỉ. dọc dg gặp rất nhiều chốt CSGT, bắt 4B cũng nhiều (ví như lúc 5h15 ngau chỗ cầu vượt Thủ Đức thấy anh em đã làm việc rất hăng say rồi và cũng có 3 4 chiếc 4b bị lụm. em biết thân phận lái mới nên chạy rất đúng tốc độ, ko dám vượt nhiều (khi chạy ở QL1A) nên ko bị bắt lần nào. Có 2 lần gặp CSGT làm em nhớ nhất:
- Lúc chạy QL55 đường rất đẹp, quanh co, mặt đường tốt nên em phấn khích đạp tối đa cho phép và đánh lái rất sướng. Lúc ấy vừa qua cái biển hết khu dân cư, em tính đạp lên 80 luôn nhưng đang lấy đà mới lên chừng 75 thì tự nhiên nó cắm cái biển hạn chế 50... sh...t! em lại giảm về 50, chạy thêm chừng 1km thì gặp 1 chốt 3 4chú CSGT với 1 cái xe tải của mấy anh đó, 1 anh đứng cạnh đường nhìn em với ánh mắt rất khó tả.
- Lúc chạy TL713 cũng tình huống tương tự, đoạn qua cái biển hết khu dân cư, lúc ấy trước em có 2 chiếc, sau em 4 chiếc đang nối đuôi nhau đua tầm 78km, đang bon bon thì thấy cái biển 50, tất cả cùng đều giảm xuống, xe em còn khoảng 52 53, đúng lúc ấy có 1 xe 16c chạy ng chiều đá đèn liên tục 4 5 phát rồi ra hiệu chỉ ngón tay xuống đất. tất cả 6 7 chiếc đều giảm về hết 40, cứ bò ì ì rất buồn cười ^^, đi thêm đâu 200m thì vợ em nhìn thấy 1 chú ôm máy sấy tóc ngồi núp bụi cây bên đường. Chạy thêm 2km gì đấy (tất cả vẫn cứ ì ì 40) thì gặp chốt, có 3 chiếc 4B bị lụm ^^.