Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
7/3/07
2.119
201
63
Nha Trang
www.duandautu.com
Cụ lại định thu phí em à hi hi.
Nói thế thôi chứ đầu năm tới giờ em toàn gặp chém gió là chính. Đại loại như "thấy đất đẹp mua 1 miếng chơi thôi, ngoài "hà lội" đất nhà anh trăm tỉ ở không hết em ạ" rồi thì "chú xem giúp anh có đứa nào nó ngã ngựa bán nửa giá, anh mua hết" (nghĩ bụng, tưởng bố mày không biết mua nửa giá à?) Em xuýt xoa: anh giàu thế, thôi xuống tiền cọc cho em vài chục trẹo gọi là, rồi hẹn ngày ra công chứng. Chạy mất dép hết.
Bữa mới sáng sớm...anô chú trầnviệt đấy à, anh đang ở vin pơ neng, nghe bảo chú định để rẻ miếng đất, chú mang xe qua đón anh xem lô đất được không? Em...dạ không đâu anh, em cho anh địa chỉ lô đất anh vào xem hộ em, khu bt ngay đầu cáp treo vinpearl thôi.
Úi, hà lội bọn anh chúng ló tuyền phải cho xe đưa đi xem đất rồi thì búp phê ăn sáng tư vấn các kiểu, chú buôn bán thế thì chết.
Ợ, thôi em mời bác quay ra hà lội mà mua đất em không bán cho anh nhé.
Riết chán luôn, hết muốn dẫn đi coi đất đai nhà cửa gì nữa. Giờ cụ nào muốn mua giá bèo thì ráng lết thân tới nhà tui lấy sổ đỏ ra cho xem.
 
Hạng D
18/7/11
1.025
5.934
113
Q7
gởi tình yêu vào đất năm 2010 thì bác là đỉnh rồi còn gì :D
tranvietanhtuan nói:
Em đang muốn tiễn 1 cái sổ đỏ chỉ bằng giá em mua năm 2010 thôi mà chả ai mua. Bọn kền kền thì cứ í ới đòi hạ nữa.
May là tiền tươi thóc thật chứ vay mượn chắc em đứt bóng sớm.
 
Hạng D
5/5/07
1.347
15.883
113
tranvietanhtuan nói:
churongdat nói:
Mới tiễn cái sổ đỏ xong, cầm mớ polime lại thấy run run đang tính đâm đầu vào đất tiếp đây. Ối giời ôi, sao mà khổ thế này
24.gif
Em đang muốn tiễn 1 cái sổ đỏ chỉ bằng giá em mua năm 2010 thôi mà chả ai mua. Bọn kền kền thì cứ í ới đòi hạ nữa.
May là tiền tươi thóc thật chứ vay mượn chắc em đứt bóng sớm.

Đất của em ở Hà Nội còn có 2/3 năm 2010 kìa
Bực mình kệ cụ nó coi như chôn bụi chuối chục năm nữa trẻ con nó lớn nó đào
 
Hạng D
25/11/09
1.087
4
38
35
tranvietanhtuan nói:
Riết chán luôn, hết muốn dẫn đi coi đất đai nhà cửa gì nữa. Giờ cụ nào muốn mua giá bèo thì ráng lết thân tới nhà tui lấy sổ đỏ ra cho xem.
1 topic rao bán khá nghệ thuật,post lộ liễu là vào bến rồi
 
Hạng B2
17/2/09
359
77
28
NHA TRANG
tranvietanhtuan nói:
Cụ lại định thu phí em à hi hi.
Nói thế thôi chứ đầu năm tới giờ em toàn gặp chém gió là chính. Đại loại như "thấy đất đẹp mua 1 miếng chơi thôi, ngoài "hà lội" đất nhà anh trăm tỉ ở không hết em ạ" rồi thì "chú xem giúp anh có đứa nào nó ngã ngựa bán nửa giá, anh mua hết" (nghĩ bụng, tưởng bố mày không biết mua nửa giá à?) Em xuýt xoa: anh giàu thế, thôi xuống tiền cọc cho em vài chục trẹo gọi là, rồi hẹn ngày ra công chứng. Chạy mất dép hết.
Bữa mới sáng sớm...anô chú trầnviệt đấy à, anh đang ở vin pơ neng, nghe bảo chú định để rẻ miếng đất, chú mang xe qua đón anh xem lô đất được không? Em...dạ không đâu anh, em cho anh địa chỉ lô đất anh vào xem hộ em, khu bt ngay đầu cáp treo vinpearl thôi.
Úi, hà lội bọn anh chúng ló tuyền phải cho xe đưa đi xem đất rồi thì búp phê ăn sáng tư vấn các kiểu, chú buôn bán thế thì chết.
Ợ, thôi em mời bác quay ra hà lội mà mua đất em không bán cho anh nhé.
Riết chán luôn, hết muốn dẫn đi coi đất đai nhà cửa gì nữa. Giờ cụ nào muốn mua giá bèo thì ráng lết thân tới nhà tui lấy sổ đỏ ra cho xem.

Thế là nằm khu An Viên hỉ. Có gần biển ko em xem xét làm bãi đỗ du thuyền....cao su cái nào :D
 
Hạng B2
17/12/11
482
19
28
45
tranvietanhtuan nói:
Cụ lại định thu phí em à hi hi.
Nói thế thôi chứ đầu năm tới giờ em toàn gặp chém gió là chính. Đại loại như "thấy đất đẹp mua 1 miếng chơi thôi, ngoài "hà lội" đất nhà anh trăm tỉ ở không hết em ạ" rồi thì "chú xem giúp anh có đứa nào nó ngã ngựa bán nửa giá, anh mua hết" (nghĩ bụng, tưởng bố mày không biết mua nửa giá à?) Em xuýt xoa: anh giàu thế, thôi xuống tiền cọc cho em vài chục trẹo gọi là, rồi hẹn ngày ra công chứng. Chạy mất dép hết.
Bữa mới sáng sớm...anô chú trầnviệt đấy à, anh đang ở vin pơ neng, nghe bảo chú định để rẻ miếng đất, chú mang xe qua đón anh xem lô đất được không? Em...dạ không đâu anh, em cho anh địa chỉ lô đất anh vào xem hộ em, khu bt ngay đầu cáp treo vinpearl thôi.
Úi, hà lội bọn anh chúng ló tuyền phải cho xe đưa đi xem đất rồi thì búp phê ăn sáng tư vấn các kiểu, chú buôn bán thế thì chết.
Ợ, thôi em mời bác quay ra hà lội mà mua đất em không bán cho anh nhé.
Riết chán luôn, hết muốn dẫn đi coi đất đai nhà cửa gì nữa. Giờ cụ nào muốn mua giá bèo thì ráng lết thân tới nhà tui lấy sổ đỏ ra cho xem.
Em nghe phảng phất mùi Hải bồng bềnh đâu đây.:D
Mà 2 VC bác sắp hết tiền thôi thì còn sướng chán. Chứ em mấy tháng nay toàn phải nhai giấy cho đỡ đói đây.
 
hiep luc nói:
tranvietanhtuan nói:
churongdat nói:
Mới tiễn cái sổ đỏ xong, cầm mớ polime lại thấy run run đang tính đâm đầu vào đất tiếp đây. Ối giời ôi, sao mà khổ thế này
24.gif
Em đang muốn tiễn 1 cái sổ đỏ chỉ bằng giá em mua năm 2010 thôi mà chả ai mua. Bọn kền kền thì cứ í ới đòi hạ nữa.
May là tiền tươi thóc thật chứ vay mượn chắc em đứt bóng sớm.

Đất của em ở Hà Nội còn có 2/3 năm 2010 kìa
Bực mình kệ cụ nó coi như chôn bụi chuối chục năm nữa trẻ con nó lớn nó đào
Còn 2/3 vưỡn còn tốt chán, từ 2011 đến giờ mà còn 1/2 kia kìa:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.