Re:Sixsense Hideway - Ninh Vân ---> Hãy đợi đấy!!! 
nghe đít cao mà 210 $ / day chắc té ghế mất, em chỉ mong off chổ nào tầm 60-70 $ thôi
nghe đít cao mà 210 $ / day chắc té ghế mất, em chỉ mong off chổ nào tầm 60-70 $ thôi
Re:Sixsense Hideway - Ninh Vân ---> Hãy đợi đấy!!! 
Chỗ này bọn tây nó khoái là đúng rồi, vì quê nó ngày xưa cũng đâu có đc như vậy còn quê mình ngày xưa chỗ nào cũng thô sơ như vậy nên nhiều người k thích mà thích hiện đại như Hòn Tằm, nhưng đúng là Hòn Tằm mà đông dzui chơi vẫn OK hơn vì ace ta đi đâu cũng ồn ào quậy cho dzui mà vào mấy chỗ này ăn nói cũng phải rón rén thì bác Qchau va Bác Trai sài gềnh nhà ta k có cơ hội chọc bác khỉ chúa rồi, mà chỗ này chắc e với bác Qchau B ngồi uống rượu được cái tiện .... say say kiếm cái bụi cây xè..èèè...... 1 cái xong rùng mình cái vào nhậu típ.... kekekek..... e dzọt đây
@linhperfum: bữa nào cf PMH nhé lâu rồi a k gặp chú!
Chỗ này bọn tây nó khoái là đúng rồi, vì quê nó ngày xưa cũng đâu có đc như vậy còn quê mình ngày xưa chỗ nào cũng thô sơ như vậy nên nhiều người k thích mà thích hiện đại như Hòn Tằm, nhưng đúng là Hòn Tằm mà đông dzui chơi vẫn OK hơn vì ace ta đi đâu cũng ồn ào quậy cho dzui mà vào mấy chỗ này ăn nói cũng phải rón rén thì bác Qchau va Bác Trai sài gềnh nhà ta k có cơ hội chọc bác khỉ chúa rồi, mà chỗ này chắc e với bác Qchau B ngồi uống rượu được cái tiện .... say say kiếm cái bụi cây xè..èèè...... 1 cái xong rùng mình cái vào nhậu típ.... kekekek..... e dzọt đây
@linhperfum: bữa nào cf PMH nhé lâu rồi a k gặp chú!
Last edited by a moderator:
Re:Sixsense Hideway - Ninh Vân ---> Hãy đợi đấy!!! 
]
bác này học văn tả cảnh hơi bị kỷ nè
]
dungalo nói:Chỗ này bọn tây nó khoái là đúng rồi, vì quê nó ngày xưa cũng đâu có đc như vậy còn quê mình ngày xưa chỗ nào cũng thô sơ như vậy nên nhiều người k thích mà thích hiện đại như Hòn Tằm, nhưng đúng là Hòn Tằm mà đông dzui chơi vẫn OK hơn vì ace ta đi đâu cũng ồn ào quậy cho dzui mà vào mấy chỗ này ăn nói cũng phải rón rén thì bác Qchau va Bác Trai sài gềnh nhà ta k có cơ hội chọc bác khỉ chúa rồi, mà chỗ này chắc e với bác Qchau B ngồi uống rượu được cái tiện .... say say kiếm cái bụi cây xè..èèè...... 1 cái xong rùng mình cái vào nhậu típ.... kekekek..... e dzọt đây![]()
@linhperfum: bữa nào cf PMH nhé lâu rồi a k gặp chú!


Re:Sixsense Hideway - Ninh Vân ---> Hãy đợi đấy!!! 
Nghe bác dungalo tả mà phát thèm , phải học uống rượu thôi
. Ngồi ở Hòn Tầm uống rượu đế với vài con khô và trái xoài sống nhâm nhi nhìn trời nhìn biển và nhìn...bác khỉ chúa tắm thì còn gì bằng.
@conkiencon : mai mốt ra đám cưới bác nhớ book phòng giống vậy nha
conkiencon nói:]dungalo nói:Chỗ này bọn tây nó khoái là đúng rồi, vì quê nó ngày xưa cũng đâu có đc như vậy còn quê mình ngày xưa chỗ nào cũng thô sơ như vậy nên nhiều người k thích mà thích hiện đại như Hòn Tằm, nhưng đúng là Hòn Tằm mà đông dzui chơi vẫn OK hơn vì ace ta đi đâu cũng ồn ào quậy cho dzui mà vào mấy chỗ này ăn nói cũng phải rón rén thì bác Qchau va Bác Trai sài gềnh nhà ta k có cơ hội chọc bác khỉ chúa rồi, mà chỗ này chắc e với bác Qchau B ngồi uống rượu được cái tiện .... say say kiếm cái bụi cây xè..èèè...... 1 cái xong rùng mình cái vào nhậu típ.... kekekek..... e dzọt đây![]()
@linhperfum: bữa nào cf PMH nhé lâu rồi a k gặp chú!bác này học văn tả cảnh hơi bị kỷ nè
![]()
![]()
Nghe bác dungalo tả mà phát thèm , phải học uống rượu thôi
@conkiencon : mai mốt ra đám cưới bác nhớ book phòng giống vậy nha
Re:Sixsense Hideway - Ninh Vân ---> Hãy đợi đấy!!! 
A đừng có xúi dại e làm thiệt cái à nghen .... lúc đó chết cả đám đó...hehetrai saigon515 nói:conkiencon nói:]dungalo nói:Chỗ này bọn tây nó khoái là đúng rồi, vì quê nó ngày xưa cũng đâu có đc như vậy còn quê mình ngày xưa chỗ nào cũng thô sơ như vậy nên nhiều người k thích mà thích hiện đại như Hòn Tằm, nhưng đúng là Hòn Tằm mà đông dzui chơi vẫn OK hơn vì ace ta đi đâu cũng ồn ào quậy cho dzui mà vào mấy chỗ này ăn nói cũng phải rón rén thì bác Qchau va Bác Trai sài gềnh nhà ta k có cơ hội chọc bác khỉ chúa rồi, mà chỗ này chắc e với bác Qchau B ngồi uống rượu được cái tiện .... say say kiếm cái bụi cây xè..èèè...... 1 cái xong rùng mình cái vào nhậu típ.... kekekek..... e dzọt đây![]()
@linhperfum: bữa nào cf PMH nhé lâu rồi a k gặp chú!bác này học văn tả cảnh hơi bị kỷ nè
![]()
![]()
Nghe bác dungalo tả mà phát thèm , phải học uống rượu thôi. Ngồi ở Hòn Tầm uống rượu đế với vài con khô và trái xoài sống nhâm nhi nhìn trời nhìn biển và nhìn...bác khỉ chúa tắm thì còn gì bằng.
@conkiencon : mai mốt ra đám cưới bác nhớ book phòng giống vậy nha![]()



Re:Sixsense Hideway - Ninh Vân ---> Hãy đợi đấy!!! 
E nhìn chỗ này cũng thích lắm nhưng giá ở đây chắc là cao và chổ này nhóm mình vào quậy tanh bành thế nào cũng bị dán lệnh truy nã từ ngoài cổng...
Sặc chết với bác Dungalo nhất là cái cảnh... xè xè rùng mình.dungalo nói:Chỗ này bọn tây nó khoái là đúng rồi, vì quê nó ngày xưa cũng đâu có đc như vậy còn quê mình ngày xưa chỗ nào cũng thô sơ như vậy nên nhiều người k thích mà thích hiện đại như Hòn Tằm, nhưng đúng là Hòn Tằm mà đông dzui chơi vẫn OK hơn vì ace ta đi đâu cũng ồn ào quậy cho dzui mà vào mấy chỗ này ăn nói cũng phải rón rén thì bác Qchau va Bác Trai sài gềnh nhà ta k có cơ hội chọc bác khỉ chúa rồi, mà chỗ này chắc e với bác Qchau B ngồi uống rượu được cái tiện .... say say kiếm cái bụi cây xè..èèè...... 1 cái xong rùng mình cái vào nhậu típ.... kekekek..... e dzọt đây![]()
E nhìn chỗ này cũng thích lắm nhưng giá ở đây chắc là cao và chổ này nhóm mình vào quậy tanh bành thế nào cũng bị dán lệnh truy nã từ ngoài cổng...
Re:Sixsense Hideway - Ninh Vân ---> Hãy đợi đấy!!! 
Em report tiếp:
Mỗi một trung spa của SSH đều bao gồm 6 lĩnh vực được sắp xếp theo hình kim tự tháp (xem thêm logo của SSH) tượng trung cho 6 giác quan cơ bản của con người. Nền tảng của kim tự tháp là 3 giác quan - thính giác, thị giác & xúc giác. Tầng giữa kim tự tháp là vị giác & khứu giác. Trên đỉnh kim tự tháp chính là niềm vui sướng - thứ mà theo luật kim tự tháp thì con người sẽ có được sau khi 5 giác quan kia đã được thoả mãn.
Lấy thuyết phong thuỷ làm nền tảng cho cách tiếp cận của mình, SSH đã dễ dàng tạo cho khách hàng của mình những cảm giác thăng hoa, vui sướng. Các bác thấy tụi SSH ghê gớm chưa!
- đọc & trải nghiệm thêm một cách đặt vấn đề về văn hóa kinh doanh & kim chỉ nam cho doanh nghiệp
))
Em report tiếp:
Mỗi một trung spa của SSH đều bao gồm 6 lĩnh vực được sắp xếp theo hình kim tự tháp (xem thêm logo của SSH) tượng trung cho 6 giác quan cơ bản của con người. Nền tảng của kim tự tháp là 3 giác quan - thính giác, thị giác & xúc giác. Tầng giữa kim tự tháp là vị giác & khứu giác. Trên đỉnh kim tự tháp chính là niềm vui sướng - thứ mà theo luật kim tự tháp thì con người sẽ có được sau khi 5 giác quan kia đã được thoả mãn.
Lấy thuyết phong thuỷ làm nền tảng cho cách tiếp cận của mình, SSH đã dễ dàng tạo cho khách hàng của mình những cảm giác thăng hoa, vui sướng. Các bác thấy tụi SSH ghê gớm chưa!




Last edited by a moderator:
Re:Sixsense Hideway - Ninh Vân ---> Hãy đợi đấy!!! 
Bàn làm việc ngay đầu giường - nhưng ít ai vào SSH mà còn làm viêc - vì đã Hide away (trôn chạy) rồi còn làm việc gì trời
- nói là vậy nhưng nó vẫn cung cấp đầy đủ wifi từng villa. Buồn thì cứ kêu lấy xe đạp chạy lên phòng video lấy film về xem, lên thư viện lấy sách về đọc... 
Bàn làm việc ngay đầu giường - nhưng ít ai vào SSH mà còn làm viêc - vì đã Hide away (trôn chạy) rồi còn làm việc gì trời

Last edited by a moderator: