Hôm e đi qua đây.có vụ va chạm giữa xe cứu hoả với 1 bác 4c trong bùng binh.thế là 1 a csgt đứng ra điều tiết đầu bên ql1 để giảm lượng xe vô bùng binh.A này nhìn trắng trẻo đẹp zai(chắc từ trong vp dc điều ra đứng chốt này)ảnh lại gần xe e đang dừng trước vạch do trước đó thấy phía trước ko đi dc nữa nên e dừng ngay vạch để chừa đường cho xe trong bùng binh đi ra.ảnh nói với e là anh ơi dừng lại chút xíu nha a do trong kia đang có va chạm với xe cứu hoả,e hoảng hồn gật đầu lia lịa do ngạc nhiên,mịa nào h mình đi xe tải bọn nó toàn quát tháo mình hôm nay sao lịch sự thế?
chốt này gần bãi bọn e hay lấy và trả hàng nên e rành bọn này lắm
