Chuẩn bị mang giày hoặc...chạy chân đất cho nhanh
vào nghỉ ngơi ăn uống thôi
Khoảnh khắc đoàn VN nghỉ 5 phút
Một trong những hình ảnh rất xúc động đoàn Việt Nam
Món ăn trưa này có tên là: "CƠM CHAN MỒ HÔI"


Khoảnh khắc đoàn VN nghỉ 5 phút



Một trong những hình ảnh rất xúc động đoàn Việt Nam


Món ăn trưa này có tên là: "CƠM CHAN MỒ HÔI"


Sau vài phút ăn uống bổ sung năng lượng, anh Lê Hoàng Tân đã lấy lại được phần nào sức khỏe và tinh thần
Ngay phía dưới vị trí anh đang ngồi là anh Nguyễn Văn Thương - có lẽ anh là người hạnh phúc nhất chuyến đi lần này của đoàn Việt Nam, vì anh có bạn gái đi theo chăm sóc chu đáo, động viên, ủng hộ
Còn đây là chân dung nhà vô địch đoàn VN trong giải năm nay, đóng góp của anh không chỉ về thành tích cá nhân mà còn là tinh thần, ý chí và nghị lực thử thách sức bền, giúp đồng đội đoàn kết, cố gắng, đem về giải vô địch đồng đội xứng đáng cho đoàn Việt Nam
Anh Lê Văn Quốc
Anh rất xứng đáng là thí sinh có thành tích cao nhất của đoàn Việt Nam, vì anh đã áp dụng rất nhiều kĩ thuật để tiết kiệm sức và giữ cân bằng duy trì đến phút cuối cùng khi bàn tay và chân phồng rộp vì nắng, mưa và đứng suốt 73 tiếng 23 phút
Anh dừng cuộc chơi trong trạng thái khỏe mạnh và tỉnh táo, chỉ có điều, ngay hôm sau khi ra sân bay anh Quốc kể lại cho mọi người là...lâu lâu anh vẫn phải hỏi đồng đội và đoàn media...tên mình là gì nhỉ
cuộc thi vẫn chỉ mang tính chất thử thách sức bền, nên các thí sinh phải tự lượng sức để bảo toàn sức khỏe


Ngay phía dưới vị trí anh đang ngồi là anh Nguyễn Văn Thương - có lẽ anh là người hạnh phúc nhất chuyến đi lần này của đoàn Việt Nam, vì anh có bạn gái đi theo chăm sóc chu đáo, động viên, ủng hộ
Còn đây là chân dung nhà vô địch đoàn VN trong giải năm nay, đóng góp của anh không chỉ về thành tích cá nhân mà còn là tinh thần, ý chí và nghị lực thử thách sức bền, giúp đồng đội đoàn kết, cố gắng, đem về giải vô địch đồng đội xứng đáng cho đoàn Việt Nam



Anh Lê Văn Quốc

Anh rất xứng đáng là thí sinh có thành tích cao nhất của đoàn Việt Nam, vì anh đã áp dụng rất nhiều kĩ thuật để tiết kiệm sức và giữ cân bằng duy trì đến phút cuối cùng khi bàn tay và chân phồng rộp vì nắng, mưa và đứng suốt 73 tiếng 23 phút


Anh dừng cuộc chơi trong trạng thái khỏe mạnh và tỉnh táo, chỉ có điều, ngay hôm sau khi ra sân bay anh Quốc kể lại cho mọi người là...lâu lâu anh vẫn phải hỏi đồng đội và đoàn media...tên mình là gì nhỉ

Last edited by a moderator:
Đã hết giờ nghỉ ngơi, team Việt Nam lại ra xe khởi động, chuẩn bị tiếp tục cuộc chơi đầy thử thách
bắt đầu áp dụng chiến thuật kinh nghiệm và học hỏi được từ đội bạn
Thư giãn chân, tay, dùng áo lau lên vị trí đặt bàn tay để giảm nhiệt, trùm áo lên đầu để bớt nắng và hoa mắt...
Nghỉ...nghiêm...chào...đoàn Media đồng đội
Bàn tay vô địch đoàn VN
Có lẽ vị trí này cũng mang lại một phần lợi thế cho anh, vì vừa vặn với tầm vóc, có khả năng ngồi, đứng dễ dàng và thuận tiện hơn, đỡ mất sức hơn so với các vị trí khác trên xe
nhưng phải công nhận một điều là anh Quốc rất xứng đáng, vì trong nhiều giai đoạn nghĩ anh áp dụng chiến thuật ngậm thêm thức ăn ( đặc biệt là chuối) để có thể nhai nuốt từ từ giúp anh luôn có năng lượng kể cả sau nhiều giờ nghĩ mà o cảm thấy đói bụng
Trong quá trình thi anh luôn rất ít nói, ít đùa giỡn, bảo toàn tối đa năng lượng sử dụng cho việc thử thách sức bền

bắt đầu áp dụng chiến thuật kinh nghiệm và học hỏi được từ đội bạn

Thư giãn chân, tay, dùng áo lau lên vị trí đặt bàn tay để giảm nhiệt, trùm áo lên đầu để bớt nắng và hoa mắt...



Nghỉ...nghiêm...chào...đoàn Media đồng đội



Bàn tay vô địch đoàn VN


Có lẽ vị trí này cũng mang lại một phần lợi thế cho anh, vì vừa vặn với tầm vóc, có khả năng ngồi, đứng dễ dàng và thuận tiện hơn, đỡ mất sức hơn so với các vị trí khác trên xe


Last edited by a moderator:
Bảng hướng dẫn ngộ nghĩnh của Ban tổ chức
Một xe ra thi tiếp
Ban tổ chức và trọng tài lại chuẩn bị thực phẩm cho xe tiếp theo
Khoảnh khắc lắng nghe tín hiệu báo giờ nghỉ trưa
...3...2...1...gooooooo!!!!!
Uống nước thôi...khát o chịu nổi rồi[/
]
Ôi..."phê" quá
Nào ta cùng...ăn
Uống
Và...tắm
Còn trong này có ai không thì...chịu


Một xe ra thi tiếp

Ban tổ chức và trọng tài lại chuẩn bị thực phẩm cho xe tiếp theo


Khoảnh khắc lắng nghe tín hiệu báo giờ nghỉ trưa


...3...2...1...gooooooo!!!!!


Uống nước thôi...khát o chịu nổi rồi[/


Ôi..."phê" quá



Nào ta cùng...ăn

Uống

Và...tắm

Còn trong này có ai không thì...chịu


Last edited by a moderator:
Thà cháy lưng chứ không để nắng đầu, hoa mắt, rất dễ dừng cuộc chơi
Anh Vũ Linh
Anh Nguyễn Văn Thương


Anh Vũ Linh


Anh Nguyễn Văn Thương



Thí sinh đội bạn nghỉ 5 phút
123 dzô!!!
em chụp hình các anh cả ngày cũng khát quá
cho em xin miếng với
dấu dấu né né trọng tài nha

123 dzô!!!
em chụp hình các anh cả ngày cũng khát quá



Chiều ngày thi đấu thứ 2
Anh Hồ Minh Hùng: " sắp được ăn chưa em...anh...đói mờ mắt, toét miệng cười mà mắt mở o nổi nữa rùi em ui..."
Võ Thanh Lâm và anh Nguyễn Phước Huỳnh: " có ai giữ giùm tui cái chân o biết nghe lời này o, mỏi quá trời đi à..."
Cố lên nào anh em
mát xa tay để tránh bị mất cảm giác, lệch khỏi vị trí nhé
Anh Nguyễn Thanh Tân: "Đứng yên, để anh gác tay lên vai chú tạo dáng cho đỡ mỏi chút coi"
Trọng tài thông báo sắp đến giờ nghỉ
Mang giày, dép cũng phồng, mà mang chân không thì...chắc chắn phồng
thôi kệ, tùy thời điểm, tùy tình hình vậy
Tối nay có cả nước ngọt nữa nè
Thưởng thức nước mát lạnh
Anh Hồ Minh Hùng: " sắp được ăn chưa em...anh...đói mờ mắt, toét miệng cười mà mắt mở o nổi nữa rùi em ui..."



Võ Thanh Lâm và anh Nguyễn Phước Huỳnh: " có ai giữ giùm tui cái chân o biết nghe lời này o, mỏi quá trời đi à..."
Cố lên nào anh em



Anh Nguyễn Thanh Tân: "Đứng yên, để anh gác tay lên vai chú tạo dáng cho đỡ mỏi chút coi"

Trọng tài thông báo sắp đến giờ nghỉ


Mang giày, dép cũng phồng, mà mang chân không thì...chắc chắn phồng
thôi kệ, tùy thời điểm, tùy tình hình vậy


Tối nay có cả nước ngọt nữa nè


Thưởng thức nước mát lạnh


Last edited by a moderator:
Đến giờ này xe số 6 tuy ở trong mát nhưng đã bắt đầu vắng bóng thí sinh dần dần
Xe số 7 cũng tương tự
Xe số 8 đã bắt đầu mỏi mệt
Xe số 9 chỉ còn vài thí sinh
Và xe số 10...
chỉ còn 2 thí sinh nữ và 1 thí sinh nam duy nhất
Thí sinh nam này nếu không có thí sinh nữ bên cạnh "ủng hộ tinh thần" chắc cũng đã rồi cuộc thi sớm như các thí sinh nam khác trên xe số 10

Xe số 7 cũng tương tự


Xe số 8 đã bắt đầu mỏi mệt

Xe số 9 chỉ còn vài thí sinh

Và xe số 10...

chỉ còn 2 thí sinh nữ và 1 thí sinh nam duy nhất

Thí sinh nam này nếu không có thí sinh nữ bên cạnh "ủng hộ tinh thần" chắc cũng đã rồi cuộc thi sớm như các thí sinh nam khác trên xe số 10

Xe số 5 còn chưa đến 7 thí sinh
Cặp thí sinh xe số 10
2 nữ thí sinh xe số 9 rất kiên trì
Các xe bên ngoài lại còn đông thí sinh hơn các xe bên trong, một điều rất đáng ngạc nhiên
Cả trọng tài cũng như thế này
Xe số 4
Xe số 3 và 2 cũng không còn nhiều thí sinh

Cặp thí sinh xe số 10

2 nữ thí sinh xe số 9 rất kiên trì


Các xe bên ngoài lại còn đông thí sinh hơn các xe bên trong, một điều rất đáng ngạc nhiên


Cả trọng tài cũng như thế này

Xe số 4

Xe số 3 và 2 cũng không còn nhiều thí sinh
