Hạng D
24/2/06
2.156
189
63
50
Saigon Vietnam
Re:Thân mời các bác Offroader offline Tổng Kết chuyến ra quân đầu mùa Mưa 2010!!!!

bác Cherie chụp hình đẹp thật, chụp trong bóng tối mà rõ hơn ban ngày
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
21/5/10
3.300
26
48
Re:Thân mời các bác Offroader offline Tổng Kết chuyến ra quân đầu mùa Mưa 2010!!!!

nguyen64217 nói:
bác Cherie chụp hình đẹp thật, chụp trong bóng tối mà rõ hơn ban ngày
080402cool_prv.gif

cám ơn bác! chắc hôm qua e hên đó!
 
Hạng D
21/5/10
3.300
26
48
Re:Thân mời các bác Offroader offline Tổng Kết chuyến ra quân đầu mùa Mưa 2010!!!!

Rocket1349 nói:
Vậy chắc em xui...:(

mà xui nhiều hơn hên
bash.gif
bash.gif
 
Hạng C
13/8/07
558
2
18
Re:Thân mời các bác Offroader offline Tổng Kết chuyến ra quân đầu mùa Mưa 2010!!!!

Cái đèn của mợ @cherie lợi hại thiệt đó.
tongue4.gif
tongue4.gif
:D:D:D
 
Hạng D
21/5/10
3.300
26
48
Re:Thân mời các bác Offroader offline Tổng Kết chuyến ra quân đầu mùa Mưa 2010!!!!

langhe nói:
Cái đèn của mợ @cherie lợi hại thiệt đó.
tongue4.gif
tongue4.gif
:D:D:D

đèn cùi bắp thôi mà bác, e ko có lúa mua 580EXII đâu!
 
Chi Hội Trưởng FFC
14/9/09
5.178
2.103
113
Re:Thân mời các bác Offroader offline Tổng Kết chuyến ra quân đầu mùa Mưa 2010!!!!

Em thấy bác nào chụp cũng đẹp mà!
 
Hạng B2
15/6/09
228
1
0
47
Re:Thân mời các bác Offroader offline Tổng Kết chuyến ra quân đầu mùa Mưa 2010!!!!

Lão F1 dạo này thấy lên đô ghê. Mọi khi đâu có cầm ly nhiều như vậy? Hay là cầm mỗi 1 cái từ đầu buổi đến cuối buổi nhỉ
24.gif
.
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
Re:Thân mời các bác Offroader offline Tổng Kết chuyến ra quân đầu mùa Mưa 2010!!!!

A.M.C nói:
Lão F1 dạo này thấy lên đô ghê. Mọi khi đâu có cầm ly nhiều như vậy? Hay là cầm mỗi 1 cái từ đầu buổi đến cuối buổi nhỉ
24.gif
.

hì hì ... cái chiêu cầm 1 ly đi vòng vòng từ đầu đến cuối buổi là em học của bác
24.gif
24.gif
 
Hạng C
18/5/10
928
7
18
xóm phá xe !!!
Re:Thân mời các bác Offroader offline Tổng Kết chuyến ra quân đầu mùa Mưa 2010!!!!

đi chuyến này em thấy phê phê rồi.. mà giờ hình như hết phê rồi lại nhớ rừng ,nhớ đường trơn sình lầy..suối sâu.. và nhớ cái không khí sáng tnh mơ thức dậy giửa rừng sao mà nó đả quá..