Chủ đề tương tự
Sau khi ăn sáng cafe xong đoàn bịn rịn chia tay gia đình bác chuabiet tiếp tục lê đường đi BMT
trên đỉnh đèo B40 hay là B4D gì đó em đọc không rõ
ATIM&HN123
hình ảnh quen thuộc
trên đỉnh đèo B40 hay là B4D gì đó em đọc không rõ






ATIM&HN123

hình ảnh quen thuộc


Ghé quán thị trâu Gia Nghĩa nhớ về conchimnho lần trước off ba miền đã dắt AE vào đây
Một người cha chăm chỉ,một người chong tận tụy...
Chuẩn bị mồi
Thịt trâu xào cần,mềm mại
Đố bác xe của bác nào đây?

Một người cha chăm chỉ,một người chong tận tụy...

Chuẩn bị mồi



Thịt trâu xào cần,mềm mại

Đố bác xe của bác nào đây?

Hình bác hungnguyen123 chụp đẹp quá, em lót dép đợi xem tiếp.
@hungnguyen123: anh sắp xếp thời gian post hình nhiều nhiều xem nhé anh. hic hic
@hungnguyen123: anh sắp xếp thời gian post hình nhiều nhiều xem nhé anh. hic hic
Một số hình ảnh tại hồ Ka La Di Linh
Đầu tiên em xin thay mặt đoàn SFCSG xin cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo của gia đình và những người bạn của bác chuabiet.
Cũng xin thông báo đến ban lãnh đạo SFC SG là toàn bộ chi phí của bữa tiệc,chi phí thuyền bè vận chuyển,từ A đến Z được gia đình bác chuabiet đảm nhận,coi như là bữa tiệc rữa nick,chào mừng đoàn SFC SG về tham quê hương Di Linh của bác ý,mặc dù không có mặt của các HT,HP,không có MC dẫn chương trình hoành tráng,và bản thân em cũng không chấp nhận, nhưng thể theo nguyện vọng tha thiết của bác chuabiet em mong các bác khó tính không có mặt tại buổi off này thông qua.
SantaFE bên bờ hồ
lên đường
Hai phong cách trái ngược
Hồ Kala
Các gốc cổ thụ sau khi bị nước xâm lấn
Có cái nắng,có cái gó, không có cái "đó" cũng không sao người ơi
Đến điểm tập kết
Điểm tập kết đây
bắt đầu chiến đấu
"Cu" của nhà bác chuabiet
Cá lóc bắt tại hồ Kala nướng xiên
hoang dã
Chồn hương,Duối nấu cà ri
Đầu tiên em xin thay mặt đoàn SFCSG xin cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo của gia đình và những người bạn của bác chuabiet.
Cũng xin thông báo đến ban lãnh đạo SFC SG là toàn bộ chi phí của bữa tiệc,chi phí thuyền bè vận chuyển,từ A đến Z được gia đình bác chuabiet đảm nhận,coi như là bữa tiệc rữa nick,chào mừng đoàn SFC SG về tham quê hương Di Linh của bác ý,mặc dù không có mặt của các HT,HP,không có MC dẫn chương trình hoành tráng,và bản thân em cũng không chấp nhận, nhưng thể theo nguyện vọng tha thiết của bác chuabiet em mong các bác khó tính không có mặt tại buổi off này thông qua.
SantaFE bên bờ hồ

lên đường




Hai phong cách trái ngược

Hồ Kala

Các gốc cổ thụ sau khi bị nước xâm lấn


Có cái nắng,có cái gó, không có cái "đó" cũng không sao người ơi

Đến điểm tập kết


Điểm tập kết đây

bắt đầu chiến đấu


"Cu" của nhà bác chuabiet

Cá lóc bắt tại hồ Kala nướng xiên


hoang dã


Chồn hương,Duối nấu cà ri

Last edited by a moderator:
Món nào cũng ngon tuyệt
Soirung tập làm đầu bếp
Món cá Diếc,nghe nói giúp duy trì sức mạnh đàn ông,bác nào cũng ráng ăn
Bồi bàn chính hiệu được mang từ SG lên
bác thanh chờ ráy
bác atim
bác Long an
Viettuan
Món bê
thoải mái với nhà hàng ngàn sao
Chủ & khách
khách & khách
ná ná món cầy
Khoai lang lùi
Không có bà cả nào mà không khoái khoai lang lùi nóng hổi vừa thổi vừa ăn

Soirung tập làm đầu bếp

Món cá Diếc,nghe nói giúp duy trì sức mạnh đàn ông,bác nào cũng ráng ăn

Bồi bàn chính hiệu được mang từ SG lên

bác thanh chờ ráy

bác atim

bác Long an

Viettuan

Món bê

thoải mái với nhà hàng ngàn sao



Chủ & khách

khách & khách

ná ná món cầy

Khoai lang lùi


Không có bà cả nào mà không khoái khoai lang lùi nóng hổi vừa thổi vừa ăn

Last edited by a moderator:
tiếp tục...
Các thiên thần nhỏ
trời mây nước
chuabiet &soirung
Bồi bàn chuyên nghiệp
để bữa tiệc thành công sẽ không thể không kể công lao của đội đầu bếp không chuyên này
Món tu hài nường mỡ hành
Món cá lóc trui lữa
Một cuộc dã ngoại cực kỳ ý nghĩa
Bác Viettuan muốn diễn tả gì vậy?
còn bác rùa ?
Cuối cùng cũng phải lên đĩa nằm cho có đôi


Các thiên thần nhỏ

trời mây nước





chuabiet &soirung

Bồi bàn chuyên nghiệp


để bữa tiệc thành công sẽ không thể không kể công lao của đội đầu bếp không chuyên này

Món tu hài nường mỡ hành




Món cá lóc trui lữa

Một cuộc dã ngoại cực kỳ ý nghĩa





Bác Viettuan muốn diễn tả gì vậy?

còn bác rùa ?

Cuối cùng cũng phải lên đĩa nằm cho có đôi
