Cám ơn BTC FIFC đã tổ chức một chuyến đi thật sự bổ ích: vận động rèn luyện thể lực, giao lưu, giải trí, nghĩ dưỡng, tắm biển, vui chơi chém gió và đặc biệt là đêm sinh nhật "đạm bạc" của F1 Racer tại khu vực tầng thượng khách sạn, không cần hoành tráng, không phô trương nhưng đủ chứa đựng nhiều tình cảm của tất cả các thành viên tham gia chuyến đi, đặc biệt có sự tham gia của Bác Hodacdan ("cụ" thành viên cũng là cây đa, cây đề của FFC) dù không thể đồng hành suốt chuyến đi nhưng cũng đã lặn lội từ TPHCM ra chơi với đoàn lúc 21h00 và quay về trong đêm. Cám ơn Bác, Bác thiệt là nhiệt tình. Một cựu thành viên khác rất lâu năm của FFC là Bác trêntừngcâysố cũng đến chung vui và tặng quà. Bác Minhtrident (cựu thành viên FFC) cũng có mặt và tất cả đã có một đêm vui chơi, ca hát thâu đêm....và cùng chúc mừng Sinh Nhật "chay" của F1 Racer. Vậy là vui, vậy là ấm cúng rồi các Bác.
Một lần nữa cám ơn Thuyền trưởng Baby Driver, đã thiết kế dàn dựng chương trình vui chơi cho anh em, Bác Xeko1984 (1 thành viên rất tích cực trong việc sắp xếp và hậu cần cho đoàn) rất chu đáo, Bác Khaiman_moto đã liên hệ sắp xếp thi đấu giao hữu cùng Phòng CSGT VT và Đòan Moto dẫn đoàn từ VT về lại TP.HCM.
Hẹn gặp các Bác trong những chuyến đi tới.