Tắm táp, massage xong, sinh lực đầy đủ thì còn chờ gì nữa mà không nhậu ?????????
Các món ăn chơi đã dọn lên bàn rồi, các bác tụ tập chén thôi !!
Chim đa đa rô-ti, Cá sấu xào lăn !
Đà điểu xào lăn .. chẹp ..chẹp
Mực xào cùng " Trứng " của bác AVcom vừa bị luộc trong suối nước nóng mang lên xơi !!
Trứng hổng xài, luộc nhậu cho rồi. Bác AVcom nói vậy hổng biết có đúng vậy không ??
Bác Duyênpd bón đá vào ly khai tiệc.
Bác Châu nói : Một thùng 24 lon, ở dây có 6 bác . Mỗi bác lấy dùm 4 lon cho em nhờ, tự giác thôi !!!
Bác AVcom chụp lại hình đã nhận đủ 4 lon, khỏi ai khiếu nại nhé !!
Bác tlsepre24 bảo : Khiếp ! chém gió mới 30 phút mà đã hết 3 lon rồi ?? bia sao đủ đây mấy bác
Bác Châu góp ý mang 1 thùng nữa chứ vầy sao ngồi lâu được, mồi còn nhiều quá mấy bác ??
Thôi thì típ thôi chứ sao

Lúc này cũng đã 20g tối rồi, mấy bác có về không vậy ?? mấy bà cả lên tiếng !!
Chương trình tạm ngưng và trực chỉ Sài Gòn. Em dìa tới nhà đúng 22h30.
tinh thần & sức khỏe thoải mái vô cùng . Chắc nhờ xơi thịt chim đa đa nên người nó hơi đã đã !!
đúng không bác Châu ?????