Em mới xem lại thông tin này để đi Gia Nghĩa.XaGan nói:đường DT725
Đèo Lộc Bắc - ĐT725 (tham khảo)
Mấy cái hình là em lấy từ box này đấy, có đoạn đầu chủ thớt này bảo là còn xấu nhưng hy vọng giờ nó tốt hơn rùi, chờ Bác report hoa tiêu nè. Chúc bác Huygb lên đường thượng lộ bình anhuygb nói:Em mới xem lại thông tin này để đi Gia Nghĩa.XaGan nói:đường DT725
Đèo Lộc Bắc - ĐT725 (tham khảo)
bác chỉ thật kỹ càng.




congduale nói:Em xin phép được gởi đến các bác:
Hình ảnh đường đi từ Thị xã Gia Nghĩa (Đắc Nông) > Thị xã Bảo Lộc (Lâm Đồng). <span style=""color: #ff0000;"">Ngày 23/ 8/2011.</span>
Thị xã Gia Nghĩa (Đắc Nông) > Thị xã Bảo Lộc (QL28) = 110Km.
Thời gian em chạy xe mất khoảng 2hrs45’: Đường tương đối tốt, chỉ xấu một đoạn khúc đường mới mở để tránh nhà máy Bauxite Tân Rai.
Bảng chỉ đường: Thị xã Gia Nghĩa > TP. Buôn Ma Thuột = 120Km
![]()
Bưu điện tỉnh Đắc Nông đang được xây dựng.
![]()
Mộc góc Thị xã Gia Nghĩa.
![]()
![]()
Thị xã Gia Nghĩa: Đường rẽ vào QL28 > Quảng Khê.
![]()
Bắt đầu QL28 (Gia Nghĩa > Bảo Lộc-Di Linh).
![]()
Dọc đường về đến Quảng Khê.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
QL28: Cầu Kinh Đức trên đường đến Di Linh đang tháo dỡ.
![]()
Ngã 3 Quảng Khê: QL28: Đi thẳng > Bảo Lộc, rẽ trái > Di Linh: Hiện nay tuyến đường này không còn đi được nữa do cầu Kinh Đức bắc qua song Đồng Nai đã bị tháo dỡ và đường bị ngập do lòng hồ của Thuỷ điện DN3. Đang xây dựng cầu và đường mới cao hơn.
![]()
![]()
Ngã 3 Quảng Khê: QL28 hướng đi về Di Linh.
![]()
Một góc hồ Quảng Khê (Nhìn từ phía sau quán Cafe).
![]()
![]()
![]()
Đường QL28 từ Quảng Khê > Thuỷ điện DN4.
![]()
![]()
![]()
![]()
Biển báo hiệu khúc cong rất nguy hiễm: Khi gặp biển báo này các bác phải chạy thật chậm lại nhé:
![]()
Chỗ mũi tên em đánh dấu là con đường đất đá nhỏ dốc thẳng xuống thung lũng phía dưới: Độ dốc phải trên 30%. Không biết xe gắn máy có leo nổi con dốc này hay không? Thật là nguy hiễm.
![]()
Đoạn này cũng còn khá dốc mà lại cho phép vượt…..?
![]()
![]()
Chẳng hiểu sao lại cho phép vượt ngay đoạn đường cong….25Km/h?
![]()
Không kịp, hung thần chắn mất đường đi phía trước rồi....![]()
![]()
Xin mãi rồi mà hzổng chịu nhường, làm sao qua mặt được bây giờ ta…?![]()
![]()
Buồn, cứ phải lủi thủi chạy theo sau hít bụi mãi…..![]()
![]()
Ức chế nãy giờ rồi, ("cấm thì cấm")…., chuẩn bị vượt măt cái xe tải “đáng ghét” (Em xin lỗi bác xe tải ạ) kia thôi, lấy Signal nào, líu qíu sao mà bác tài lại bật nhầm cái cần gạt nước…Hehe.![]()
![]()
(Đùa tí, em là người thượng tôn pháp luật các bác ạ......)![]()
Tí chết, may mà em chưa vượt được chỗ đoạn cấm này…XXXX kìa.![]()
![]()
Cái bảng số xe là chỗ này chăng?
![]()
Chắc là đến khu vực thi công thuỷ điện rồi đây…?
![]()
Em xin phép được tạm dừng nơi đây. Các bác vui lòng đón xem tập cuối vào ngày mai ạ:![]()
![]()
Em có 1 số kỷ niệm cung đường này, lúc đó là Tết 2010, em đạp xe từ Nhơn Cơ - Gia Nghĩa - Dak sum - ... cầu Kinh Đức - Di Linh - Đà Lạt trong 2 ngày.
Cái đèo ở Quảng Khê
Qua Quảng Khê thì tới Dak Som
Cái đèo khốn kiếp ... tanh bành ... mấy em 4x4 qua khúc này còn cạ gầm nữa là...
Lúc vào đèo
CẦU KINH ĐỨC ĐÂY NÈ, GIỜ NÓ SỬA RỒI HẢ TA ...

Cái đèo ở Quảng Khê

Qua Quảng Khê thì tới Dak Som


Cái đèo khốn kiếp ... tanh bành ... mấy em 4x4 qua khúc này còn cạ gầm nữa là...
Lúc vào đèo


CẦU KINH ĐỨC ĐÂY NÈ, GIỜ NÓ SỬA RỒI HẢ TA ...

Qua cầu Kinh Đức cảnh vật 2 bên đường tuyệt đẹp tiếc là thằng em đi chung kg chụp được. Di Linh lờ mờ phía trước, mà sức người thì ĐUỐI.
Vừa lạnh vừa mệt vừa run ... mưa xuân ...
Tới Di Linh khoảng 4g chiều kiếm quán tẩm bổ và 1 chai rưọu ấm lòng

Vừa lạnh vừa mệt vừa run ... mưa xuân ...

Tới Di Linh khoảng 4g chiều kiếm quán tẩm bổ và 1 chai rưọu ấm lòng

Em xin tiếp ạh !
Sau khi dừng chân nghỉ tại Di Linh trong suy nghĩ em cũng có tư tưởng bỏ cuộc, phần vì đêm đó gia đình điện thoại kêu về lại Daknong, phần thì thấm mệt do đường quá dốc và đội mưa gần 2 giờ. Chuyện gì thì để mai tính ngủ một giấc cho lại sức cái đã, thế là soạn đồ ra hong cho nó khô và làm 1 giấc tới khoảng 5 giờ sáng. Sau khi làm nóng bằng vài động tác thể dục em thấy cơ thể có phần hưng phấn trở lại, kêu thằng em dậy vệ sinh và đi ăn sáng. Ăn mỗi thằng 1 tô phở và chén tái hột gà cơ thể và vẻ mặt tươi tỉnh hẳn ra thế là quyết định làm nốt 75km còn lại. Trở về KS trả phòng và chuẩn bị lên đường.
Lặng lẽ cuốc tiếp trong bình minh ... Chợ Di Linh
Nghỉ mệt vô nước "Đường", đạp xe sợ nhất là mất đường và muối khoáng.
Cái mặt em nắng ăn quằng quện
Đức Trọng
Ngã 3 Phi Nôm
Sau khi dừng chân nghỉ tại Di Linh trong suy nghĩ em cũng có tư tưởng bỏ cuộc, phần vì đêm đó gia đình điện thoại kêu về lại Daknong, phần thì thấm mệt do đường quá dốc và đội mưa gần 2 giờ. Chuyện gì thì để mai tính ngủ một giấc cho lại sức cái đã, thế là soạn đồ ra hong cho nó khô và làm 1 giấc tới khoảng 5 giờ sáng. Sau khi làm nóng bằng vài động tác thể dục em thấy cơ thể có phần hưng phấn trở lại, kêu thằng em dậy vệ sinh và đi ăn sáng. Ăn mỗi thằng 1 tô phở và chén tái hột gà cơ thể và vẻ mặt tươi tỉnh hẳn ra thế là quyết định làm nốt 75km còn lại. Trở về KS trả phòng và chuẩn bị lên đường.
Lặng lẽ cuốc tiếp trong bình minh ... Chợ Di Linh



Nghỉ mệt vô nước "Đường", đạp xe sợ nhất là mất đường và muối khoáng.
Cái mặt em nắng ăn quằng quện

Đức Trọng

Ngã 3 Phi Nôm

Vào cao tốc ... chọn khúc này là " Ngu mà lì " đường rất vắng, nhưng dốc kinh khủng đã vậy gió ngược kinh khủng, lết từng vòng đạp mà xe cứ như đứng lại, chân bắt đầu tê tê ...
Trời ơi lết chết mịa qua cái dốc phía sau lưng kìa ... mặt mài tái méc ...
Mấy lần đi caravan qua khúc này cảm giác rất phấn khởi vì sắp đến Dà Lạt, và vi vu chân ga... Còn lần này mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng đọc xong cái biển báo là nổi gai óc và lạnh cả chym...
được 1/2 cái đèo hehehe
Cuối cùng cũng lết tới nơi "XUÂN MỚI THẮNG LỢI MỚI"

Trời ơi lết chết mịa qua cái dốc phía sau lưng kìa ... mặt mài tái méc ...

Mấy lần đi caravan qua khúc này cảm giác rất phấn khởi vì sắp đến Dà Lạt, và vi vu chân ga... Còn lần này mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng đọc xong cái biển báo là nổi gai óc và lạnh cả chym...



được 1/2 cái đèo hehehe

Cuối cùng cũng lết tới nơi "XUÂN MỚI THẮNG LỢI MỚI"

Em đang dợt thử sức từ từ ... âm thầm làm chuyến xuyên Việt ngắm cảnh chơi.phucminh nói:@đè bẹp: Hay quá vì hình ảnh, lời bình và quan trọng là có sức để đạp xe.
À, mà có đu gió theo xe 2B của thằng em không vậy?
Đã đạp xe là kg đu gió, trừ khi tai nạn vọp bẻ kg đi nổi thôi, chỉ có lúc mưa lớn quá kg đạp được thì nó chở em 1 đoạn thôi.