Hạng D
30/10/06
1.388
39
48
Air Vietnam
www.aeroviet.com
Xin phép bác otosaigon cho em báo cáo luôn tình hình tổ chức OS 6 năm và quyên góp từ thiện tại Đà Nẵng. Rất cám ơn bác :)

Kỷ niệm sinh nhật OS 6 năm tại Đà Nẵng được tổ chức chính thức vào tối 29/11/2008 tại nhà hàng Âu Lạc, với sự tham gia của hơn 50 thành viên cùng gia đình từ các nơi Đà Nẵng, Huế, Kon Tum, Quảng Bình, Nha Trang, TP.HCM. Trước đó, trong chương trình dã ngoại, các thành viên OSMT tại Đà Nẵng đã đưa các thành viên từ xa tham gia các hoạt động tham quan, giao lưu tại di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, Hội An và Ngũ Hành Sơn. Buổi gala dinner đã diễn ra trong không khí vui vẻ, đoàn kết và đầy tình nhân ái.

Xin thay mặt BTC lễ kỷ niệm sinh nhật OS 6 năm tại Đà Nẵng, trân trọng cám ơn Ban điều hành otosaigon.com đã tạo điều kiện để OSMT tổ chức, cảm ơn các nhà tài trợ quà tặng: Puma, Nam Vũ, Phạm Gia, Ford Ando và xe3banh đã ủng hộ trong đêm gala dinner.

Kết quả đấu giá từ thiện như sau:

1. Xe mô hình Ford do Ford Ando tài trợ: Bác daicoviet (OS Đà Nẵng) đã trúng đấu giá với số tiền 3,7 triệu đồng.

2. Đôi giày Puma Ferrari do bác Puma tài trợ (tại Đà Nẵng): Bác eps_vn_vn (OS Đà Nẵng) đã trúng đấu giá với số tiền 5,2 triệu đồng.

3. Vợt tennis do bác xe3banh tài trợ ngay tại gala dinner J (nhà tài trợ đề nghị tặng để làm từ thiện cho một địa điểm tại khu vực miền Trung):
+ Bác Alt1 (OS Huế) đã trúng đấu giá với số tiền 6 triệu đồng.
+ Bác Autoroom (OS Kon Tum) ủng hộ thêm 150USD.
+ Bác Enfa (OS Huế) ủng hộ thêm 1 triệu đồng.

4. Hai bác shara và koobee bốc thăm trúng thưởng Đèn pin OSRAM (quà tài trợ bốc thăm của bác Nam Vũ) đã tặng lại cho BTC đấu giá để đóng góp thêm vào chương trình từ thiện tại khu vực miền Trung, kết quả như sau:
+ Đèn pin của bác shara ủng hộ: Bác hoaianh (OS Huế) đã trúng đấu giá với số tiền 500.000 đồng.
+ Đèn pin của bác koobee ủng hộ: Bác daicoviet (OS Đà Nẵng) đã trúng đấu giá với số tiền 1,71 triệu đồng.

Một lần nữa, thay mặt BTC OSMT, xin trân trọng cám ơn tấm lòng từ thiện của tất cả các bác.

Chúc OS ngày càng đoàn kết và phát triển.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
(tổng hợp từ các topic của OSMT, nhất là các bác songhan, dautroc, quocviet... :))

Hoạt động giao lưu dã ngoại trước sinh nhật


Và đây vị khách đầu tiên bay đến ĐN để tham dự Sự kiện SN OS6N
3064972416_4bb4509e91.jpg


Bác Hoai_huong vừa xuất hiện là có ngay bác này: (linh thật)
3064128715_1f2b3c0784.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
30/10/06
1.388
39
48
Air Vietnam
www.aeroviet.com
Source: bác songhan

Hành trình về Thánh địa Mỹ Sơn:


Mỹ Sơn là thánh địa Ấn Độ giáo thiêng liêng nhất của cả vương quốc Champa, hình thành và tồn tại suốt 9 thế kỷ, từ thế kỷ IV đến thế kỷ XIII. Đây là di tích duy nhất còn lại trong khu vực Đông Nam Á có thời gian phát triển lâu như vậy và đóng vai trò quan trọng trong di sản kiến trúc dân tộc Chăm. Tổng cộng có 71 di tích trong thung lũng Mỹ Sơn, chia thành 13 nhóm.

Thế kỷ thứ II sau công nguyên, người Chăm lập nhà nước độc lập lấy tên là Lâm Ấp. Đến cuối thế kỷ IV, vua Bhadravarman I đã chọn thung lũng Mỹ Sơn làm nơi dựng đền thờ thần Siva. Sỡ dĩ nhà vua chọn thung lũng này vì theo quan niệm của Ấn Độ giáo khu vực này đạt được sự thâm nghiêm và có tính hiểm trở. Ngôi đền đầu tiên được dựng bằng gỗ có tên là Bhadresvara thờ dưới biểu tượng bộ sinh thực khí Linga - biểu hiện cổ nhất của sự kết hợp vương quyền và thần quyền ở Đông Nam Á.
3065755302_43eae3a66d.jpg


Thế kỷ VI, khoảng từ năm 529 - 577, ngôi đền này không may bị tiêu huỷ. Vua Sambhuvarman xây dựng lại bằng gạch nung và ghép thêm tên mình vào tên cũ thành Sambhubhadresvara. Từ đó về sau, vị vua nào lên ngôi cũng đều cho xây dựng Mỹ Sơn những đền tháp mới hoặc tu bổ các ngôi đền cũ bị thời gian hoặc chiến tranh huỷ hoại. Mỹ Sơn dần phát triển thành Thánh đường Quốc gia của cả vương quốc.
3064933001_c86e266f7c.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
30/10/06
1.388
39
48
Air Vietnam
www.aeroviet.com
Để bảo vệ cho Mỹ Sơn, tránh khỏi những ánh mắt thèm muốn của ngoại xâm người ta tuyển ra một đội quân tinh nhuệ mà người thủ lĩnh không ai khác là Sambuna-justintran:

3065751528_84d1ab272e.jpg
 
Hạng D
30/10/06
1.388
39
48
Air Vietnam
www.aeroviet.com
Ngoài ra không thể không nhắc đến quý ngài Tojonto-quocviet người đã có công giúp cho phong cảnh vốn dĩ hoang vu ngày càng thêm vắng lặng:

3064913831_89f55a9bc9.jpg
 
Hạng D
30/10/06
1.388
39
48
Air Vietnam
www.aeroviet.com
Giờ xin trở lại với các nhân vật chính của chúng ta, nhân vật đứng ngoài cùng bên phải là Bác NudoanhnhanKhanhhoa,Quocviet,Koobee và Hoai_huong:

3064914695_d6d77f97d0.jpg


Các bác nếu để ý kỹ sẽ thông thấy bác Hoai_huong trông dường như thấp nhất hội, không phải đâu thực sự là bác ấy đang phải đi chân không do 1 sự cố nhỏ ở đoạn lên dốc:

3064918709_8269816484.jpg


Nhưng dù sao thì bác ấy cũng phải cười rất tươi vì được Bác Dautroc, người vốn rất ít tham gia các chuyến dã ngoại nay lại là người đầu tiên xung phong tháp tùng các người đẹp:

3064915261_04765f4f1a.jpg
 
Hạng D
30/10/06
1.388
39
48
Air Vietnam
www.aeroviet.com
Trong đoàn tham quan còn có sự tham gia của NuDNKH: Một thành viên của OSMT đến từ Nha trang:

3064918185_c510f4118f.jpg


Và bác Koobee, người bản địa, nhưng cũng là lần đầu tiên đến Mỹ sơn:

3064915855_694d6deb1c.jpg


Nhân vật đứng thứ 2 từ trái qua là bác xe3banh: Khách mời danh dự của sự kiện SNOS6 đầu cầu Miền trung

3065816600_fcd9d822e8.jpg
 
Hạng D
30/10/06
1.388
39
48
Air Vietnam
www.aeroviet.com
Source: Bác songhan

Kết thúc hành trình, đoàn trở về với những đôi chân mỏi rã rời, hẹn gặp ngày mai với chuyến leo núi Ngũ hành sơn và dạo phố cổ Hội an

Hành trình ngày thứ 2: Hội an

Nữ tài xế xinh đẹp của chúng ta:

3070062357_b5dd533cb5.jpg


Cùng đồng bọn:

3070617418_84728694b1.jpg


Và chiếc Picato màu vàng chanh, trên con đường ven biển qua những resoft, sân goft:

3070062355_4395337e78.jpg


Cuối cùng cũng đến được với phố cổ với những mái nhà rêu phong:

3069828985_6f681db29d.jpg


Những ngôi chùa cổ kính:


3069811689_ab1bce8536.jpg


3069821217_2bbca8980c.jpg


Tương phản với màu sắc cổ điển là màu vàng cam rực rỡ:


3070625534_ec1586d939.jpg


Nhí nhố:

3070630004_ed1fc59252.jpg


Cả đội (Koobee, Quocviet, Hoai_huong, Dautroc, Hatrangphat)

3070663334_a6578a17bd.jpg


Và em Songhan, Dautroc:

3069796191_464ebd44fc.jpg





NuDNKH, Quocviet:

3069804093_8a3483eed3.jpg
 
Last edited by a moderator: