Hạng B2
15/6/09
228
1
0
47
đây là cảnh hậu trường


Madagui_TT2_17.jpg

1-2-3 ...đẩy..


Lady Offroad chuẩn bị vượt lầy

Madagui_TT2_19.jpg


Đây là cảnh diễn
033102bebe_1_prv.gif
DSC_0522.JPG
 
Tập Lái
3/8/09
1
0
0
hôm rồi có đội ọp dốt OF ngoài hà nội vào cùng với mọi người trong đấy chắc alf vui lắm nhỉ
 
Hạng B2
20/2/09
208
31
28
Em xin tiếp tục giới thiệu các "món ăn" của buổi offroad vừa rồi và lần lượt cập nhật hình ảnh chi tiết các xe đã "thưởng thức" chúng như thế nào.

Đầu tiên là món tráng miệng nhẹ nhàng bằng sỏi và đá to vừa phải cho có cảm giác offroad
Hình ảnh off-road tiền Trạm Mandagui - 2/8/2009


Món chính đầu tiên: sốt spaghetti với thành phần chính là bùn đỏ. Món này tương đối khó xơi, người có trọng lượng càng nhẹ thì càng tốt, nếu mang giày chuyên dùng thì sẽ dễ dàng hơn. Ngoài ra còn đòi hỏi kỹ năng khi thưởng thức
Hình ảnh off-road tiền Trạm Mandagui - 2/8/2009


Món chính thứ 2: đất đá ngổn ngang, món này không ướt như spaghetti nhưng vẫn dễ dàng bị lún do đất đá dạng xốp do vừa được đổ xuống. Để nuốt món này cần phải khảo sát địa hình kỹ, tìm chỗ ít lún và ít ghồ ghề nhất
Hình ảnh off-road tiền Trạm Mandagui - 2/8/2009


Món chính thứ 3: thành phần từ đất "thịt" và nước tạo thành hỗn hợp khá dẻo và trơn trượt
Hình ảnh off-road tiền Trạm Mandagui - 2/8/2009


Món cuối cùng: cát lún 0.5m
Hình ảnh off-road tiền Trạm Mandagui - 2/8/2009
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
Món chính đầu tiên: sốt spaghetti với thành phần chính là bùn đỏ. Món này tương đối khó xơi, người có trọng lượng càng nhẹ thì càng tốt, nếu mang giày chuyên dùng thì sẽ dễ dàng hơn. Ngoài ra còn đòi hỏi kỹ năng khi thưởng thức
Hình ảnh off-road tiền Trạm Mandagui - 2/8/2009



Nhìn món này thích thật.......
 
Hạng F
8/8/06
6.456
20.981
113
40
Sao mấy bác ghim hàng dữ vậy.Bác help đâu?xả hàng đi chứ để tối em còn dẫn đi Matxa tạ tội ngày hôm qua không đi.:D
 
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Sau khi vượt qua 3 đoạn đường khó như bác Leex đã nêu trên, bầu trời trở nên xám xị.. vì thế đoàn quyết định trở ra chứ không thì sẽ khó có cửa về nếu gặp mưa lớn ..

Madagui_TT2_30.jpg


Madagui_TT2_23.jpg

Đường ra khó hơn vì phải leo dốc lầy lội...

Madagui_TT2_24.jpg

Cả 2 xe Escape & Dmax đều không thể vượt ..

Madagui_TT2_26.jpg

Đành phải chờ người hùng Triton vượt qua để kéo Dmax & Escape

Madagui_TT2_27.jpg

Triton dù lầy lội.. cũng dễ dàng kéo Escape vượt lầy

Madagui_TT2_29.jpg

Triton vượt khó dễ dàng...

Madagui_TT2_28.jpg

Lady Offroad!​
 
Hạng D
22/8/07
1.408
7
38
40
Sài Gòn
con triton này hay quá ,đường trơn mà vẫn kéo được em Escape
080402cool_prv.gif
.không biết có bí quyết gì không đây :D
 
Hạng B2
15/6/09
228
1
0
47
Xe dap nói:
Sao mấy bác ghim hàng dữ vậy.Bác help đâu?xả hàng đi chứ để tối em còn dẫn đi Matxa tạ tội ngày hôm qua không đi.:D

Bác xe đạp dùng đúng mồi câu rồi
033102beer_1_prv.gif
 
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Madagui_TT2_31.jpg


Madagui_TT2_32.jpg


Madagui_TT2_33.jpg

Với kinh nghiệm khi đi vào ..đoàn trở ra dễ dàng hơn..

Madagui_TT2_34.jpg

Ghé vào 1 nông trại ..với đặc sản Mít và Sầu Riêng..

Madagui_TT2_35.jpg


Madagui_TT2_36.jpg

Do đi xe ké. nên em phải kiêm phần rửa xe ..:D

Madagui_TT2_48.jpg

F1racer cũng vất vả .. rửa xe

Madagui_TT2_41.jpg

Triton sau hành trình ...

Madagui_TT2_42.jpg

Được các thành viên "chăm sóc" rất kỹ

Madagui_TT2_43.jpg

sau hơn 30 phút "tắm trâu" em Triton lại đẹp như xưa

Madagui_TT2_44.jpg


Madagui_TT2_45.jpg

Triton cùng với Lady Offroad

Madagui_TT2_46.jpg

Còn đây là Lady Boy ..:D (bác A.M.C)

Madagui_TT2_37.jpg

Dmax cũng được "tắm suối"

Madagui_TT2_38.jpg


Madagui_TT2_39.jpg


Madagui_TT2_40.jpg

Chủ nhân chiếc Dmax

Madagui_TT2_47.jpg

Sau khi tắm "trâu" cả đoàn ngâm mình bên dòng suối mát lạnh .. lúc này cũng tầm 5h chiều cả đoàn chuẩn bị hành trì trở về ..
 
Last edited by a moderator: