Chủ đề tương tự
Chưa kịp lại điểm danh thì xe BTC đã chạy tận nơi để giao áo và bảng tên. (Sợ ứng cử viên sáng giá XNL bỏ cuộc
)
Nhận hàng
Mợ Polts nhanh tay phát bảng tên

Nhận hàng

Mợ Polts nhanh tay phát bảng tên


Em tiếp sức với bác toyZace:
Bác xitrum đang phỏng vấn phóng viên OS
Bác hcivic đang tìm cảnh để chụp mà quên phía sau đã có sẵn mỹ nhơn
Bác hcivic với nụ cười hiền hòa, thân thiện.
Đố các bác thấy chiếc Mer nó zic zac đến đâu
Nhét người trong xe nè, chỉ thấy mông là mông
Bác xitrum đang phỏng vấn phóng viên OS

Bác hcivic đang tìm cảnh để chụp mà quên phía sau đã có sẵn mỹ nhơn


Bác hcivic với nụ cười hiền hòa, thân thiện.

Đố các bác thấy chiếc Mer nó zic zac đến đâu

Nhét người trong xe nè, chỉ thấy mông là mông

Last edited by a moderator:
Cám ơn bác toyZace mở thớt hình ảnh XNL và OS8Y nhé! Nhìn hình tui thấy mặc dù bận bộ đồ màu sẫm mà vẫn béo thế!
Than thở khó khăn không có ăn mà sao béo tệ!
2 hôm nay bận quá, và cũng vẫn phải tranh thủ làm mớ ảnh khủng cho mọi người xem. Giờ tui bắt đầu phọt nhé!
Hôm đó tính đi 2B mui trần lên cho sớm sủa và chủ động khi về nhưng bác Dhnam rủ nhiệt tình quá thế là ráng chờ gia đình bác ấy đến để đi cùng trên em Jolie oai vệ.
GPS của tui đây, tuy gần và đã nghiên cứu kỹ hành trình nhưng vẫn muốn lôi ra dùng cho khỏi lụt nghề các bác ah.
Hành trình khá dễ dàng. Có vài đoạn bụi mù do đang nâng cấp đá sỏi. Gần đến nơi gặp cảnh đàn bò lang thang đồng hành trên con đường trải nhựa vắng tênh.
BTC đã chu đáo treo những tấm pano giới thiệu và đón chào quan khách...
Đây rồi lối rẽ vào điểm tập kết. Ngay tại cổng chào có 2 chú vệ sỹ đứng nghiêm giơ tay chào khách như quân đội. Tui không kịp chụp cảnh đó...

2 hôm nay bận quá, và cũng vẫn phải tranh thủ làm mớ ảnh khủng cho mọi người xem. Giờ tui bắt đầu phọt nhé!
Hôm đó tính đi 2B mui trần lên cho sớm sủa và chủ động khi về nhưng bác Dhnam rủ nhiệt tình quá thế là ráng chờ gia đình bác ấy đến để đi cùng trên em Jolie oai vệ.


GPS của tui đây, tuy gần và đã nghiên cứu kỹ hành trình nhưng vẫn muốn lôi ra dùng cho khỏi lụt nghề các bác ah.

Hành trình khá dễ dàng. Có vài đoạn bụi mù do đang nâng cấp đá sỏi. Gần đến nơi gặp cảnh đàn bò lang thang đồng hành trên con đường trải nhựa vắng tênh.


BTC đã chu đáo treo những tấm pano giới thiệu và đón chào quan khách...

Đây rồi lối rẽ vào điểm tập kết. Ngay tại cổng chào có 2 chú vệ sỹ đứng nghiêm giơ tay chào khách như quân đội. Tui không kịp chụp cảnh đó...

