Chủ đề tương tự
Khó tin nhưng có thật đó bác. Hồi xưa các công ty của Mỹ trúng thầu xây dựng các công trình cầu cống, đường xá, sân bay, trường học, bệnh viện... ở miền Nam. Họ làm rất nhanh và chất lượng thì cũng rất tốtNhìn tấm hình số 1 thì thấy nghi ngờ quá, năm 1967 mà bê tông nhựa phẳng lỳ thế kia, ngôi nhà vách ván ép bên trái nữa? Khó tin!!!
Nhìn hinh giống như 1 đoạn đường miền núi vừa thi công xong.
50 năm rồi vẫn thế, đúng là xứ sở thiên đường mà. Đường xá do Mỹ làm cưc kỳ chất lượng nhé, tới giờ vẫn còn tốt. Đường vào đại đạo Củ Chi nghe NÓI là do MỲ LÀM, GIỜ VẪN CÒN TỐT CHÁN
Bác có thể kiểm chứng trên anh Gúc gồ là biết thôi mà. Đường thời trước có thể nhìn không hiện đại, hoành tráng nhưng về chất thì có thể hơn bây giờ.Nhìn tấm hình số 1 thì thấy nghi ngờ quá, năm 1967 mà bê tông nhựa phẳng lỳ thế kia, ngôi nhà vách ván ép bên trái nữa? Khó tin!!!
Nhìn hinh giống như 1 đoạn đường miền núi vừa thi công xong.
Đường hồi xưa VN chưa làm nên tốt thế đấy bác.Khó tin nhưng có thật đó bác. Hồi xưa các công ty của Mỹ trúng thầu xây dựng các công trình cầu cống, đường xá, sân bay, trường học, bệnh viện... ở miền Nam. Họ làm rất nhanh và chất lượng thì cũng rất tốt