Hạng C
10/10/10
923
10
18
41
badestrandivietnam212.jpg


badestrandivietnam213.jpg


Tấm lòng của bà con nơi đây đáp lại là 1 món quà cũng thật đặc biệt.
badestrandivietnam215.jpg


Bác Daothoat có nhiệm vụ nuôi dạy cái cây cho nó lớn hihi...
badestrandivietnam216.jpg


Đường về cũng lắm chông gai...
badestrandivietnam217.jpg


3h chiều cả đoàn mới dc húp cháo gà cho buổi ăn trưa.
badestrandivietnam218.jpg



Đoàn đã tới địa điểm thứ 2 .Trường trẻ em khiếm thính của Đà LẠt.
badestrandivietnam220.jpg


badestrandivietnam221.jpg


Rồi xong,e chỉ có nhiêu đó làm vốn :)
 
Chi Hội Trưởng P.O.C
Tiếp HT mấy tấm .
Mấy bác CV phá đường như quỷ :mad: đi sau toàn thấy cháo ,chứ chả thấy đất đâu .
mg0900.jpg

U oát của bác Demdalat xông pha rất dữ , chưa dính lại đoạn nào .
mg0902.jpg

mg0884.jpg

Khoá chốt đoàn vẫn là Đào Thoát , bạn của cu Hải Vịnh bồng bềnh .
mg0890.jpg
 
Chi Hội Trưởng P.O.C
Trong 5 xe vào đến Lán Tranh để offroad thì chỉ còn 2 xe ko bị " kẹt " và vào chung kết là : Ranger đỏ của Đào Thoát và U oát của bác demdalat .
080402cool_prv.gif
, 2 triton , 1 land vẫn có đoạn dính chưởng .

mg0900.jpg

mg0862e.jpg

mg0871.jpg

mg0871.jpg

mg0893b.jpg

Chúc mừng 2 bác vào chung kết ! hehe
 
Chi Hội Trưởng P.O.C
Đoạn này là e cười bể bụng nhất , lúc vào mấy đoạn offroad thì e , kvl, cùi bắp , adam cứ khen đến khen lui xe U oát xông pha tàn khốc vào đến tận Lán Tranh , và quay ra vẫn chưa dính lầy hay kẹt đạn gì hết , thế mà về đến Đà Lạt Onroad lại bị sa lầy bởi 1 cục sình = cái bát phở
24.gif
, bánh xe sau bên phụ cứ quay tít mù ,
img0275uv.jpg

xe thì cứ nằm yên sau khi cả đoàn vừa húp cháo gà xong , cha con người ta đi mất , may mà xe bọn em còn ở lại cùng
21.gif
.
Hết đẩy :
img0279vv.jpg

Rồi phải dùng cáp mềm cho triton giật doggy
21.gif

Chủ xị U oát đang cầm dây ( e nể a vụ làm phim quá , hôm nào lên DaLat lại gặp anh học mới đc , giống như lên núi tìm sư học đạo mới linh )
img0280b.jpg

NHìn cười cười cũng thấy quê quê độ :D
img0281qh.jpg

img0283jm.jpg

img0286ry.jpg

img0287nq.jpg
 
Hạng B1
24/3/09
82
0
0
Ái chà, em vừa lênh đênh về....hehe, bác haobui tường thuật chi tiết quá. Cũng may là quả cuối chỉ có mỗi triton xanh ở lại, chứ mọi người mà còn ở lại thì đúng là uaz sẽ được cả ford lẫn land kéo lên rồi, hehe