Em thấy có nhiều bác trên O S đã thi B2 rồi lúc đi học hay chọn những ông thầy dễ tính và tận tình nhưng cũng có bác có ý kiến học nhiều thầy sẽ được truyền nhiều kinh nghiem khác nhau . Em thì đang tập lái , lúc học 3 giờ (hoc làm quen xe và đánh tay lái) đầu em cũng chỉ học có 1 thầy (co người học 2 ỏ 3 thầy) và sang giờ thứ 4 (từ giờ thứ 4 được chạy sang số, thắng .. nên tập bãi khác) cho den bây giờ là giờ thứ 10 em cũng chỉ học 1 thầy vì trước khi đi tập em gọi cho ông thầy này 1 ngày và cứ thế là chạy ra tạp Em còn 15 giờ nữa vậy theo các bác em nên tập với nhiều thầy khác nhau hay chỉ tập với 1 ông thầy này thôi, vì ông thầy này còn trẻ, tính tình dễ chịu, lịch sự, chỉ dẫn cũng tận tình, dạy mà không sợ tốn xăng (cho thắng, trả số sang số thoải mái), không đòi hỏi nước nôi, bồi dưỡng gì cả ... nói chung là rất tốt .... chỉ có điều vê kinh nghiệm trận mạc thì không biết thầy có nhiều không vì thầy nói vô trường này học B2 rồi nhờ người chú cũng dạy trong trường này giới thiệu ở lại dạy luôn ..(em họctru7ờng Thống Nhất) ông thầy này tên là Thành - người Bắc!