Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Cảm ơn bác đã cho thêm 1 phương án di chuyển nữa.Magdalena nói:
Nghe theo ông nầy là chuẩn nhất nè@NuiSam_ChauDoc nói:Bác nên đi theo QL1, theo e nếu xe toàn là chị em thì không nên xuất phát 18h, về đến Long Xuyên chạy thẳng đến ngã 3 lộ tẻ Tri Tôn - Châu Đốc: Đi thẳng Tri Tôn 40km, đường xấu nhưng đi được, đường này ngắn dễ đi hơn. Về Châu Đốc rồi đi Tri Tôn, xa hơn 40km so với phương án 1, đường hẹp xấu, núi đồi, cua hẹp. Vào mùa mưa, đi cũng đuối lắm. Nhưng có nhiều lựa chọn ăn chơi, ngủ nghĩ.
Thank bác. Nhưng sao ko xuất phát 18h đc vậy bác? Em tính đi khoảng 5h, 23h đến nơi thì cũng ok nhỉ chứ nhỉ.@NuiSam_ChauDoc nói:Bác nên đi theo QL1, theo e nếu xe toàn là chị em thì không nên xuất phát 18h, về đến Long Xuyên chạy thẳng đến ngã 3 lộ tẻ Tri Tôn - Châu Đốc:
Đi thẳng Tri Tôn 40km, đường xấu nhưng đi được, đường này ngắn dễ đi hơn.
Về Châu Đốc rồi đi Tri Tôn, xa hơn 40km so với phương án 1, đường hẹp xấu, núi đồi, cua hẹp. Vào mùa mưa, đi cũng đuối lắm. Nhưng có nhiều lựa chọn ăn chơi, ngủ nghĩ.
Anh 2 Bi nói:Thank bác. Nhưng sao ko xuất phát 18h đc vậy bác? Em tính đi khoảng 5h, 23h đến nơi thì cũng ok nhỉ chứ nhỉ.
@NuiSam_ChauDoc nói:Anh 2 Bi nói:Thank bác. Nhưng sao ko xuất phát 18h đc vậy bác? Em tính đi khoảng 5h, 23h đến nơi thì cũng ok nhỉ chứ nhỉ.
Đi đêm thì khoẻ hơn đi ngày, ít xe, tầm nhìn hạn chế, gặp mùa mưa,... 18h + 6,0h đến 7h bay: bao gồm ăn uống, xả gió, qua phà, chứ không thể đạt tốc độ trong vòng 5h. Tốc độ trung bình 50-60 cây chuối là cao rồi.
Nếu bác là tài tốc hành, dịch vụ, tay lái lụa thì ngày = đêm, không cần ngủ, 5h bay đến Tri Tôn, còn em, thì e chưa dám đua kiểu này.