Hạng D
21/12/08
2.695
45.162
113
Đoạn SG- Ngã 4 Đồng Xoài thì khá xấu từ đoạn Bình Dương đi.

Phần còn lại thì khá đẹp mỗi tội đường hơi hẹp nên đặc sản là lỗi cán vạch liền :D
Từ Bình Phước lên tới giáp ranh Gialai thì đường uốn lượn khá nhiều. Qua cầu 110 vào Gialai thì đường ít uốn hơn cho tới Kontum
Khúc Bình Phước tới Dak Nông biên 60-90 xen kẽ nhiều nên chạy khá ức chế
Gần tới địa phận Gia Lai thì trạm EA Hleo chuyên gia bắt cán vạch :D
Đoạn GL-Kontum thì cực đẹp, rộng, có dãi phân cách gần như toàn tuyến nên chạy vô tư.
sao kg nhớ dãi phân cách ta ? nếu dải phân cách thì toàn trong khu vực đô thị là phải 60 thôi.
đoạn từ đèo Lò xo lên A Lưới hơi xấu nhưng chạy vắng, đẹp.
 
Hạng B2
4/4/15
138
412
63
41
Ho Chi Minh City, Vietnam
sao kg nhớ dãi phân cách ta ? nếu dải phân cách thì toàn trong khu vực đô thị là phải 60 thôi.
đoạn từ đèo Lò xo lên A Lưới hơi xấu nhưng chạy vắng, đẹp.
Đoạn GL-Kontum tuy ko bằng đường vào Vũng Tàu. Với lại chỉ có hơn 40km. Về quê bọn bạn nó đạp có 20-25" à (sân nhà nên vậy). Ko nhớ nhầm thì qua Biển Hồ cho 90 rồi. Có khúc ko có dãi nhưng rộng rãi nên thoải mái
 
Hạng D
4/9/13
1.284
1.119
133
Đường đẹp suốt tuyến, lưu ý CSGT bắn tốc độ, bắt vượt chỗ cấm vượt, cho xe tải, xe công nông bẫy để mình vượt.
Thằng bạn em bị nguyên con 50 chỗ đậu ngay chỗ cua nét liền... chớp xinhan nữa, xxx giờ bẩn lắm.
Đường rất tốt... e xài Cruse Control nên đảm bảo ko bị lố ợ!