RE: Hỏi kinh nghiêm đi Hà nội - Hội An bằng xe hơi
Bác đi từ sáng sớm, qua phủ lý ăn sáng, ăn canh bánh đa cá rô đồng ( gần hàng bún chả, đối diện KS Hoà bình), ăn sáng xong chạy thẳng đến vinh ăn trưa ( hơi muộn một chút ) ở Minh Hồng ( ngay đầu ngã tư rẽ ra ga vinh ) hoặc có thể qua cầu bến thủy có hàng ăn đối diện cây xăng ( em hay ăn ở đó, mực sim rất tươi, giá rẻ ).
Cơm nước xong, mời bác lên đường chạy vào đồng hới mà ngủ. KS ở đồng hới thì rất nhiều tuy nhiên bác có thể ra một số KS tư nhân ở đầu cầu cuối thị xã. Tối bác chạy lên Cổn( cách khoảng gần 10Km ) ăn thịt thú rừng rất ngon hoặc có thể ăn ba ba cũng rẻ.
Ngày hôm sau, bác chạy vào Đà Nẵng, chắc 3h chiều là đến nơi hoặc có thể tạt qua Huế ( tuy nhiên em khuyên bác lúc ra qua Huế sẽ tiện hơn ).
Trong Đà nẵng có nhiều chỗ để tham quan như bảo tàng chàm, Bà Nà ( giống tam đảo ngoài bắc, cách đà nẵng khoảng 30 km, đường hơi khó đi đối với tài mới) , Hội an ( món cao lầu bác có thể ăn tại nhà hàng đầu ngã 3, cạnh chợ đêm)
Khi ra bác có thể ghé thăm rừng quốc gia Bạch Mã ( phải đi xe 2 cầu ), ghé qua Huế thăm lăng tẩm, chùa thiên mụ... ăn chè huế, cơm cồn hến,bánh bèo... ( em hay nghỉ tại khách sạn Vĩ Dạ gần đập đá - KS đẹp, giá hợp lý, ra cồn hến ăn chè bắp hoặc cơm hến cũng gần ) ... ngoài ra có thể thưởng thức cơm âm phủ cạnh KS thiên đường. Ăn xong xem đội TTHuế đá bóng luôn vì cạnh sân vận động Tự do.
Đến đâu rồi nhỉ , à HUẾ.
Rời Huế bác có thể đưa vợ con tạt qua địa đạo Vĩnh Mốc, tắm biển ở đó cũng rất đẹp, hoang sơ ( Thị trấn Di Linh - gần Cầu Hiền Lương ). Đi tiếp về đồng hới ngủ. Sáng hôm sau bác đưa cả nhà đi Động Phong Nha ( mất nửa ngày ) tuy nhiên theo tôi đây là động đẹp & dài nhất Việt Nam vì đến bgio cũng ko biết nó dài bnhieu). Rời Quảng Bình quê ta ơi thì chắc bác biết rồi nhỉ, trời nắng tranh thủ qua Hà tĩnh tắm biển Thiên Cầm, chạy ra cửa lò kiếm ít đồ điện tử, qua thanh hóa làm chút nem chua đến chiều nhớ qua Ninh Bình ( quê tôi đó ) xách 1/2 kg thịt dê ..... Xong một chuyến đi