Trước đèn xanh đỏ 20m có khoảng hở để quay đầu xe.hoai_duy80 nói:Mình đi từ trong bệnh viện ra, ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ, mình muốn quay đầu về lại hướng Lạc Long Quân có được phép không mấy bác, vì không thấy có bảng cấm quay đầu và cho phép quay đầu.
Em đi đây hàng ngày ko co xi nhan gì hết. Em thấy nhiều xe biển SG cũng thế. XXX ở đây chỉ bắt nạt biển tỉnh thôi. Nhưng đôi lúc phải xi nhan để cho xe sau biết hướng di chuyển của mình cho an toàn thôi.sonvv nói:Tại ngã tư này, nếu các Bác phi thẳng qua sẽ gặp đúng ngay đầu con lươn. Cho nên các Bác hoặc là phải nhích xe sang phải (để đi vào chung với làn xe 2 bánh) hoặc nhích sang làn trái (để đi vào làn giữa). Nghĩa là các Bác ĐỀU PHẢI CHUYỂN HƯỚNG. Mà chuyển hướng thì phải mở signal, ko mở thì xxx xin tí huyết thôi ợ !
tranthienminh nói:Chỉ có thể có lỗi là chuyển làn không bật đèn tín hiệu (trước khi đến đèn tín hiệu giao thông trên trường LTK). Còn đi vào giao lộ sau đó chọn làn nào thì tùy, không cần bật đèn signal vì không chuyển hướng, không chuyển làn (giao lộ này không có kẻ làn trong giao lộ). Lưu ý qua sát các phươgn tiện khác để tránh gây tai nạn.
Nếu e nhớ ko lầm thì luật có ghi 2 trường hợp phải mở signal: CHUYỂN HƯỚNG & CHUYỂN LÀN.
Sáng nay em mới bị thổi ở chỗ này. Chính xác là bắt lỗi không xi nhan. Tuy nhiên sau một hồi tranh luận căng thẳng thì đường ai nấy đi.
Chỗ chuyển từ 2 làn sang 3 làn không có vạch đứt cũng như vạch liền, em cứ theo lane ngoài cùng bên trái mà chạy, còn xxx thì nói là chuyển làn, em không đồng ý, chỉ khi nào có vạch đứt thì mới gọi là chuyển làn, còn không vạch có nghĩa là công chánh coi nó như lane liền luôn.
Chỗ chuyển từ 2 làn sang 3 làn không có vạch đứt cũng như vạch liền, em cứ theo lane ngoài cùng bên trái mà chạy, còn xxx thì nói là chuyển làn, em không đồng ý, chỉ khi nào có vạch đứt thì mới gọi là chuyển làn, còn không vạch có nghĩa là công chánh coi nó như lane liền luôn.
e cung kg hieu noi ? lau lau thay xxx keu xe chay truoc ma kg biet loi gi ? Không lẻ tức quá thắng xe tắp vô lề qua hỏi xxx xe trước bị lổi gì ? để e biết e tránhvậy là bác qua ngã tư chạy thẳng 1 trong 2 cái lane bên trái con lương hay 2 cái lane bên phải con lương.nếu là chỗ này thì e khuyên bác nên chạy thẳng bật xi nhan trái vào 2 con lương bên trái
cái vụ này có bác nào lập topic hỏi lâu rồi,đi thẳng 2 lane bên phải là xxx bảo dành cho xe máy,còn 2 lane bên trái bảo là dành cho xe 4b.e cũng chạy hoài thấy nhiều 4b bánh cũng chạy thẳng 2 lane phải mà xxx k bắt.cái này e cũng k hiểu,e chỉ biết có nhiêu đó
Giao lộ đi thẳng ko cần xi nhan gì cả, từ LTK đi thẳng HVT cứ đi thẳng ko nhan muốn vào lane nào cũng được (lane dành cho xe cơ giới) vì ko có biển phân làn...em cũng muốn xxx thổi để chiến xem sao!Sáng nay em mới bị thổi ở chỗ này. Chính xác là bắt lỗi không xi nhan. Tuy nhiên sau một hồi tranh luận căng thẳng thì đường ai nấy đi.
Chỗ chuyển từ 2 làn sang 3 làn không có vạch đứt cũng như vạch liền, em cứ theo lane ngoài cùng bên trái mà chạy, còn xxx thì nói là chuyển làn, em không đồng ý, chỉ khi nào có vạch đứt thì mới gọi là chuyển làn, còn không vạch có nghĩa là công chánh coi nó như lane liền luôn.
Bác kiếm cái xe biển Tỉnh đi thử xem sao.Giao lộ đi thẳng ko cần xi nhan gì cả, từ LTK đi thẳng HVT cứ đi thẳng ko nhan muốn vào lane nào cũng được (lane dành cho xe cơ giới) vì ko có biển phân làn...em cũng muốn xxx thổi để chiến xem sao!
Bác kiếm cái xe biển Tỉnh đi thử xem sao.
Lúc này xxx làm bậy bạ quá, hy vọng bác laple tìm ra được nguyên nhân để giúp Os Tỉnh tránh bị hại...kiếm biển tỉnh thì lăn tăn zụ chính chủ...nhưng bác nói đúng...hôm nào ra sân bay TSN đón người nhà, chạy xe biển tỉnh thử xem sao!