Chủ đề tương tự
RE: Hỡi những con người không có trái tim..
Bác hoatran ơi, một người đã không có lương tâm thì làm gì có trái tim hả bác. Ở những kẻ này, trái tim và cặp mắt đã được thay thế bằng các túi tiền rồi bác ạ. Đọc xong những dòng thông tin mà bác link, tôi thấy căm phẫn quá. Phải chăng chính quyền địa phương không đủ quyền lực để xử lý nghiêm, cấm tái diễn hiện tượng này? hay pháp luật không về được tới những vùng quê hẻo lánh như Nông Sơn? Chúng ta quyên góp tiền xây cầu đâu phải để phục vụ cho việc kiếm tiền của những người này. Hỡi những con người không có lương tâm kia, đừng lạm dụng lòng tốt của mọi người, và quan trọng hơn là dừng giết các em thêm một lần nữa !
Bác hoatran ơi, một người đã không có lương tâm thì làm gì có trái tim hả bác. Ở những kẻ này, trái tim và cặp mắt đã được thay thế bằng các túi tiền rồi bác ạ. Đọc xong những dòng thông tin mà bác link, tôi thấy căm phẫn quá. Phải chăng chính quyền địa phương không đủ quyền lực để xử lý nghiêm, cấm tái diễn hiện tượng này? hay pháp luật không về được tới những vùng quê hẻo lánh như Nông Sơn? Chúng ta quyên góp tiền xây cầu đâu phải để phục vụ cho việc kiếm tiền của những người này. Hỡi những con người không có lương tâm kia, đừng lạm dụng lòng tốt của mọi người, và quan trọng hơn là dừng giết các em thêm một lần nữa !
RE: Hỡi những con người không có trái tim..
cái xê tải không có nóc , không có gương , không kính sao chạy được ngoài đường cũng hay thật ấy nhỉ ....công an thì nhằm xe xin bắt còn xe thổ tả này thì nó lại lọt được F**king bực mình cái bọn thú vật này ..
cái xê tải không có nóc , không có gương , không kính sao chạy được ngoài đường cũng hay thật ấy nhỉ ....công an thì nhằm xe xin bắt còn xe thổ tả này thì nó lại lọt được F**king bực mình cái bọn thú vật này ..
RE: Hỡi những con người không có trái tim..
Mong các bác đừng dùng những lời lẽ quá không tế nhị....
huyết áp em cũng tăng hừng hực, phải đi ra đi vào mấy lần...tính không viết ra nhưng em cứ hy vọng, anh, em, con cháu....của những kẻ kia đọc được những dòng chữ này mà gọi điện về cho họ lời khuyên....
Mong các bác đừng dùng những lời lẽ quá không tế nhị....
huyết áp em cũng tăng hừng hực, phải đi ra đi vào mấy lần...tính không viết ra nhưng em cứ hy vọng, anh, em, con cháu....của những kẻ kia đọc được những dòng chữ này mà gọi điện về cho họ lời khuyên....
RE: Hỡi những con người không có trái tim..
Em cũng vô cùng bức xúc khi đọc bài viết trên, theo ý kiến của emmột phần trách nhiệm ở đây thuộc về các cấp quản lý ở địa phwơng, cụ thể là chính quyền xã và huyện đã làm ngơ trwớc vấn đề này.
Có quan tham thì sẽ có dân gian các bác ạ
Mong rằng dư luận sẽ phản ánh gay gắt vấn đề này để có thể chấm dứt tình trạng này, tránh trường hợp "ất bò rồi mới lo làm chuồng" như vụ đắm xuồng ở bến đò Chôm Lôm, Nghệ An
Em cũng vô cùng bức xúc khi đọc bài viết trên, theo ý kiến của emmột phần trách nhiệm ở đây thuộc về các cấp quản lý ở địa phwơng, cụ thể là chính quyền xã và huyện đã làm ngơ trwớc vấn đề này.
Có quan tham thì sẽ có dân gian các bác ạ
Mong rằng dư luận sẽ phản ánh gay gắt vấn đề này để có thể chấm dứt tình trạng này, tránh trường hợp "ất bò rồi mới lo làm chuồng" như vụ đắm xuồng ở bến đò Chôm Lôm, Nghệ An
RE: Hỡi những con người không có trái tim..
bác hoatran đa cảm ghê nhỉ
Em đùa tí
nói thế thôi chứ trong xã hội nhiều hạng người lắm các bác ạ, đâu phải ai cũng có lương tâm như các bác và em 
Nhất là xã hội VN!!!
Em nói điều này không phải là chê bai VN mà đó là sự thực, là hiện thực khách quan.
Người ta thường nói "phú quý sinh lễ nghĩa", bởi vậy sẽ không có gì là lạ nếu em nói rằng người VN mình không có tính tự giác.
Là vì sao??? Là bởi vì VN còn nghèo lắm, thì không thể có cái "lễ nghĩa" đúng nghĩa được.
Khi nào các bác đi xe bus ở HN, SG mà không còn thấy nhân viên bán vé trên xe, hành khách chỉ việc tự mua vé và lên tự bấm lỗ (như ở nước ngoài) thì khi đó người ta cũng sẽ TỰ GIÁC không làm những điều mà bác hoatran vừa đề cập
Vài dòng chia xẻ, mong bác bình tâm chứ đừng có đa cảm như thế là mau tổn thọ lắm đấy
bác hoatran đa cảm ghê nhỉ
Em đùa tí
Nhất là xã hội VN!!!
Em nói điều này không phải là chê bai VN mà đó là sự thực, là hiện thực khách quan.
Người ta thường nói "phú quý sinh lễ nghĩa", bởi vậy sẽ không có gì là lạ nếu em nói rằng người VN mình không có tính tự giác.
Là vì sao??? Là bởi vì VN còn nghèo lắm, thì không thể có cái "lễ nghĩa" đúng nghĩa được.
Khi nào các bác đi xe bus ở HN, SG mà không còn thấy nhân viên bán vé trên xe, hành khách chỉ việc tự mua vé và lên tự bấm lỗ (như ở nước ngoài) thì khi đó người ta cũng sẽ TỰ GIÁC không làm những điều mà bác hoatran vừa đề cập
Vài dòng chia xẻ, mong bác bình tâm chứ đừng có đa cảm như thế là mau tổn thọ lắm đấy
RE: Hỡi những con người không có trái tim..
, còn các chú CA nhà ta thì ...............vào rừng làm chi 
bọn này là lâm tặc mà lâm tặc thì chỉ sống trong rừng , dùng luật rừng có bao giờ bò ra đường lộ đâu mà bắt hả bácTrích đoạn: canadabuon
cái xê tải không có nóc , không có gương , không kính sao chạy được ngoài đường cũng hay thật ấy nhỉ ....công an thì nhằm xe xin bắt còn xe thổ tả này thì nó lại lọt được F**king bực mình cái bọn thú vật này ..![]()
RE: Hỡi những con người không có trái tim..
Thưa các bác, những con người không có trái tim không hẳn là các bác tài liều mình lái xe qua cây cầu này đâu các bác. Nếu cầu sập, họ phải là người chết trước tiên, lao xuống sông cùng chiếc xe ọp ẹp không nóc, không seat bell, không air bag nhưng đầy gỗ lậu. Tính mạng của họ sẽ ra sao khi cầu sập.
Nếu em là một tài xế trong số họ, liệu em có thể lái xe đi qua đường khác hay không ? Nếu em đi đường xa hơn, chi phí nhiên liệu cao hơn, em phải lấy cước cao hơn, liệu có ai thuê xe em ? Chẳng lẽ em ngồi ôm con chết đói ? Ai là người cho phép các xe khác qua cầu để cạnh tranh một cách bức tử các bác tài khác buộc em cũng bị cuốn theo ? Trong việc này, em cũng chỉ là một nạn nhân. Em cũng sợ chết lắm chứ. Khi cầu sập thì chắc gì em đã tòan thây. Nếu còn ngắc ngoải thì em sẽ là con dê tế thần nhận hết mọi tội vạ và búa rìu dư luận. Các bác còn nhớ ông già chèo đò chứ. Khi mọi người qua sông an tòan trong cả chục năm thì ông già sống yên thân. Khi đò chìm thì các cơ quan ban ngành chức năng đều buộc tội ông già mà không thấy rằng đó là phương cách duy nhất cho các cháu qua sông. Nếu trước đó đã có cầu, có tàu qua sông an tòan, các cơ quan ban ngành đã có chỉ thị cấm ông già đưa đò thì ổng cũng có tội. Đằng này ...
Những người cam tâm cầm tiền hối lộ rồi nhắm mắt cho việc xe tải qua cầu mới chính là những kẻ không có trái tim, thưa các bác.
Trích đoạn: hoatran
tính không viết ra nhưng em cứ hy vọng, anh, em, con cháu....của những kẻ kia đọc được những dòng chữ này mà gọi điện về cho họ lời khuyên....
Trích đoạn: cruiser
Em cũng vô cùng bức xúc khi đọc bài viết trên, theo ý kiến của emmột phần trách nhiệm ở đây thuộc về các cấp quản lý ở địa phwơng, cụ thể là chính quyền xã và huyện đã làm ngơ trwớc vấn đề này.
Có quan tham thì sẽ có dân gian các bác ạ
Thưa các bác, những con người không có trái tim không hẳn là các bác tài liều mình lái xe qua cây cầu này đâu các bác. Nếu cầu sập, họ phải là người chết trước tiên, lao xuống sông cùng chiếc xe ọp ẹp không nóc, không seat bell, không air bag nhưng đầy gỗ lậu. Tính mạng của họ sẽ ra sao khi cầu sập.
Nếu em là một tài xế trong số họ, liệu em có thể lái xe đi qua đường khác hay không ? Nếu em đi đường xa hơn, chi phí nhiên liệu cao hơn, em phải lấy cước cao hơn, liệu có ai thuê xe em ? Chẳng lẽ em ngồi ôm con chết đói ? Ai là người cho phép các xe khác qua cầu để cạnh tranh một cách bức tử các bác tài khác buộc em cũng bị cuốn theo ? Trong việc này, em cũng chỉ là một nạn nhân. Em cũng sợ chết lắm chứ. Khi cầu sập thì chắc gì em đã tòan thây. Nếu còn ngắc ngoải thì em sẽ là con dê tế thần nhận hết mọi tội vạ và búa rìu dư luận. Các bác còn nhớ ông già chèo đò chứ. Khi mọi người qua sông an tòan trong cả chục năm thì ông già sống yên thân. Khi đò chìm thì các cơ quan ban ngành chức năng đều buộc tội ông già mà không thấy rằng đó là phương cách duy nhất cho các cháu qua sông. Nếu trước đó đã có cầu, có tàu qua sông an tòan, các cơ quan ban ngành đã có chỉ thị cấm ông già đưa đò thì ổng cũng có tội. Đằng này ...
Những người cam tâm cầm tiền hối lộ rồi nhắm mắt cho việc xe tải qua cầu mới chính là những kẻ không có trái tim, thưa các bác.