Bài-1
Em nào cũng thế giống nhau thôi
Vui thì thích đứng mệt thì ngồi
Sướng qua bờ biếc vui tìm động
Hoa vàng nhấp nhảy bướm tả tơi
Em nào cũng thế giống nhau thôi
Vui thì thích đứng mệt thì ngồi
Sướng qua bờ biếc vui tìm động
Hoa vàng nhấp nhảy bướm tả tơi
Last edited by a moderator:
Bài -2
Lòng anh thơ thẩn liếc nhìn hoa
Hoa thì he hé bảo anh già
Khoan khoan chớ vội chê già trẻ
Nhả côn rà thắng sẽ đạp ga
Lòng anh thơ thẩn liếc nhìn hoa
Hoa thì he hé bảo anh già
Khoan khoan chớ vội chê già trẻ
Nhả côn rà thắng sẽ đạp ga
Bài-3
Dáng nàng có thắt đáy lưng ong
Chắc em cũng lọt mắt mẹ chồng
Anh xin sắp nhỏ chừng 3 đứa
Em bảo rằng 10. Đủ sức không?
Dáng nàng có thắt đáy lưng ong
Chắc em cũng lọt mắt mẹ chồng
Anh xin sắp nhỏ chừng 3 đứa
Em bảo rằng 10. Đủ sức không?
Bài-4
Ford rằng mạnh mẽ ở đường xa
Mẹc rằng nhún nhẩy đè ga không ồn
Em Tô nghe vậy nói dồn
...........Đạp nhiều mà bắn vào đồn….chết anh
Ford rằng mạnh mẽ ở đường xa
Mẹc rằng nhún nhẩy đè ga không ồn
Em Tô nghe vậy nói dồn
...........Đạp nhiều mà bắn vào đồn….chết anh
mí bác làm thơ ở nhà chứ em có thấy mí bác làm thơ ở boke đâu nhể!
đúng hệ với bác Lâm Sung nên làm một mạch máy bài thơ luôn!
đúng hệ với bác Lâm Sung nên làm một mạch máy bài thơ luôn!
FOCUS
Nhìn em anh kết mắt và mông
Sàn hay tự động cứ thong dong
Rú lên chồm tới tay bóp nhả
Rơi vãi trên đầu có sợi lông
Nhìn em anh kết mắt và mông
Sàn hay tự động cứ thong dong
Rú lên chồm tới tay bóp nhả
Rơi vãi trên đầu có sợi lông