Chủ đề tương tự
- Bác Hải không nói rỏ là Cô em Bác dự tính ở Huế là bao nhiêu ngày nên cũng khó tư vấn được . Tuy em có vài gợi ý như sau nhé :
1/ Không nên dành nhiều thời gian ở Huế , cụ thể tối đa là 2 ngày
* Ngày 1 : tham quan tất cả các lăng tẩm của các Vị Vua triều Nguyễn và Đại Nội , buổi tối có thể xuống đò dự tiệc , nghe hát nhạc cung đình dọc theo sông Hương .
* Ngày 2 : tham quan thắng cảnh khu tưởng niệm Huyền Trân CC , khu này mới xây dựng xong vài năm trước và khung cảnh tương đối đẹp .
Khi tham quan Huế nhớ chuẩn bị tinh thần trước vì cung cách phục vụ và thức ăn tại Huế bày bán ở các quán xá thì dở tệ đặc biệt là Taxi . trường hợp nếu có thổ địa tại chổ thì có thể nhờ họ đưa vào các quán ăn món Huế : Cơm Hến , bánh bèo chén ....
Cung đường từ Huế về Đà nẳng nên đi theo đường bộ để tận hưởng chiêm ngưởng danh thắng Hải Vân Quan: "Thiên hạ đệ nhất Hùng quan" và bãi biển Lăng Cô tuyệt đẹp.
2/ Nên dành nhiều thời gian để ghé Đà Nẳng tận hưởng các Món ăn Hải sản cực ngon và tắm biển ở các Resort , bãi tắm : Bãi rạng , bãi Bụt .....Thức ăn và phục vụ tại Đà Nẳng khá tốt so với Huế .
Dành thời gian đi thêm Hội An , Non Nước và đặc biệt là Bà Nà 1 danh thắng mới của Đà Nẳng .
- Tại Đà Nẳng gia đình bác có thể gặp gở giao lưu nhiều OSER ngoài đấy.
-Sau đó là bay thẳng từ ĐN vế SG luôn
1/ Không nên dành nhiều thời gian ở Huế , cụ thể tối đa là 2 ngày
* Ngày 1 : tham quan tất cả các lăng tẩm của các Vị Vua triều Nguyễn và Đại Nội , buổi tối có thể xuống đò dự tiệc , nghe hát nhạc cung đình dọc theo sông Hương .
* Ngày 2 : tham quan thắng cảnh khu tưởng niệm Huyền Trân CC , khu này mới xây dựng xong vài năm trước và khung cảnh tương đối đẹp .
Khi tham quan Huế nhớ chuẩn bị tinh thần trước vì cung cách phục vụ và thức ăn tại Huế bày bán ở các quán xá thì dở tệ đặc biệt là Taxi . trường hợp nếu có thổ địa tại chổ thì có thể nhờ họ đưa vào các quán ăn món Huế : Cơm Hến , bánh bèo chén ....
Cung đường từ Huế về Đà nẳng nên đi theo đường bộ để tận hưởng chiêm ngưởng danh thắng Hải Vân Quan: "Thiên hạ đệ nhất Hùng quan" và bãi biển Lăng Cô tuyệt đẹp.
2/ Nên dành nhiều thời gian để ghé Đà Nẳng tận hưởng các Món ăn Hải sản cực ngon và tắm biển ở các Resort , bãi tắm : Bãi rạng , bãi Bụt .....Thức ăn và phục vụ tại Đà Nẳng khá tốt so với Huế .
Dành thời gian đi thêm Hội An , Non Nước và đặc biệt là Bà Nà 1 danh thắng mới của Đà Nẳng .
- Tại Đà Nẳng gia đình bác có thể gặp gở giao lưu nhiều OSER ngoài đấy.
-Sau đó là bay thẳng từ ĐN vế SG luôn
em ủng hộ bác Đàm, không nên ở chơi Huế dài ngày quá. Nếu thích, sau 2 ngày Huế, có chuyến tàu 1 buổi, ghế ngồi + 1 bữa cơm là ra đến Quảng Bình. Chơi ở QB cũng hay + ăn ngon + giá nhẹ.
Nhưng tốt nhất là đặt yêu cầu để cty du lịch đưa ta đi. Ngắn ngày mà tự tìm được thì vô cùng chán và mệt và tốn kém.
Nhưng tốt nhất là đặt yêu cầu để cty du lịch đưa ta đi. Ngắn ngày mà tự tìm được thì vô cùng chán và mệt và tốn kém.
miumiusg nói:em ủng hộ bác Đàm, không nên ở chơi Huế dài ngày quá. Nếu thích, sau 2 ngày Huế, có chuyến tàu 1 buổi, ghế ngồi + 1 bữa cơm là ra đến Quảng Bình. Chơi ở QB cũng hay + ăn ngon + giá nhẹ.
Nhưng tốt nhất là đặt yêu cầu để cty du lịch đưa ta đi. Ngắn ngày mà tự tìm được thì vô cùng chán và mệt và tốn kém.
Quảng Bình thì chỉ có động Phong Nha là lạ và đáng tham quan thôi, còn loanh quanh Đồng Hới bùn chán lắm bác ơi, lèo tèo vài con đưòng là hết ...
chỉ có dịch vụ kia là xôm tụ, ở gần cầu dài á
@khóc: hihi, em làm sao mà rành bằng...bác về cái khoản đó. Đi ngắn ngày, thăm cảnh đẹp đất nước thì cũng chỉ xem được động Phong Nha và Thiên đường (động mới có tên đó phải không ạ) là hết phép mất rồi. Hay là từ Huế nhà bác hcivic đi tàu ngược vào Quy Nhơn, thăm Hàn Mặc Tử rồi lên máy bay về sg cũng hay.
miumiusg nói:@khóc: hihi, em làm sao mà rành bằng...bác về cái khoản đó. Đi ngắn ngày, thăm cảnh đẹp đất nước thì cũng chỉ xem được động Phong Nha và Thiên đường (động mới có tên đó phải không ạ) là hết phép mất rồi. Hay là từ Huế nhà bác hcivic đi tàu ngược vào Quy Nhơn, thăm Hàn Mặc Tử rồi lên máy bay về sg cũng hay.
thật ra Quy Nhơn cũng bùn, ngoài nơi lưu niệm Hàn Mặt Tử, còn có suối cô Tiên nữa, nhưng với dân sài gòn mình, ra đó bùn hiu .. hõng lẽ tối tối lại ra bờ biển ngồi nhậu.. mà quán nhậu bờ biển Quy Nhơn cũng toàn khách sài gòn, hihi ....
đi vòng vòng Quy Nhơn thì có ra đầm Thị Nại tí thì cũng được, còn k, vào siêu thị, bar .. mà mấy cái này, đi gia đình k tiện ... dịch vụ linh tinh như sài gòn lại k bằng,
Cám ơn tất cả các bác... Nhất là bác ĐCT đã bỏ time vắt óc nghiên cứu cho cái chương trình bài bản...!
Đúng là em tui cũng muốn đi Đà Nẵng nữa đấy. À, không biết có cty du lịch nào vừa cho khách đi bằng máy bay vừa cho khách đi bằng xe lửa không nhỉ?
Last edited by a moderator:
Đi ra thì bằng xe lửa để có thời gian nhìn ngắm cảnh quan suốt lộ trình, có thể sắp đặt tour của Đà Nẵng dẫn đi tham quan tại địa phuơng và ra Huế hoặc Quảng Bình luôn. Luợt về đi bằng máy bay cho khỏe vì lúc này đuối rồi. Như thế thì cũng chủ động đuợc lộ trình và thời gian.
Cũng là 1 ý kiến rất hay! Cảm ơn bác nhé!huygb nói:Đi ra thì bằng xe lửa để có thời gian nhìn ngắm cảnh quan suốt lộ trình, có thể sắp đặt tour của Đà Nẵng dẫn đi tham quan tại địa phuơng và ra Huế hoặc Quảng Bình luôn. Luợt về đi bằng máy bay cho khỏe vì lúc này đuối rồi. Như thế thì cũng chủ động đuợc lộ trình và thời gian.