Vạy sao làm du lịch được bác?Có gì trong đó mà vô?
một người dân bh hỏi vậy!
cafe rờ đùiHồi nhỏ xíu thì lên đó, lớn chút thì lên cà phê ghế bố đôi ngó cầu Ghềnh, giờ thì ra mấy quán bè giữa sông Đồng Nai ăn cá chép dòn, cũng quanh đó thôi mà![]()
Em đi cách đây 5 năm rồi. Tưởng không hoạt động, ai dè vào cũng náo nhiệt (diệp tết). Trong đó cảnh đẹp hơn Đầm Sen, Suối Tiên nhiều vì có hồ có núi. Vào đó thì dạo cảnh tí rồi bầy biện ra ăn, ngủ và về. Đem theo cái võng vì có nhiều cây. Lễ chắc cũng nhộn nhiệp
Bác cho em xin cái địa chỉ của mấy quán bè trên sông với nhe.Hồi nhỏ xíu thì lên đó, lớn chút thì lên cà phê ghế bố đôi ngó cầu Ghềnh, giờ thì ra mấy quán bè giữa sông Đồng Nai ăn cá chép dòn, cũng quanh đó thôi mà![]()
Cảm ơn bác
27 năm em chưa quay lại chỗ này.
Mình cũng 26 năm chưa quay lại chỗ này. Lúc trước cuốc xe đạp cùng bạn học chở nhau lên đây chơi. Nghĩ lại thấy nhanh thiệt, mới nghe hàng xóm giới thiệu nên chưa biết thời điểm này hoạt động du lịch chỗ này giờ có tốt không
Em cũng 26 năm giống bác, thời đó còn đạp xe đạp đi Bửu Long, Lái Thiêu.
Vậy mình tới 32 năm, lâu dữ zị ta
Nhớ hồi đó, chẳng biết sức đâu mà đạp được cái xe đạp cà tàng từ SG lên tới trên đó, mà nào phải đi một mình, bị ép buộc làm "xế" rồi có "ôm" nữa, chắc nhờ vậy mới có sức khỏe thần thánh vô biên!
Lái Thiêu, Bửu Long, Suối Lồ Ồ là 3 địa danh "thần tiên" mà hầu như lứa học sinh THPT nào ở SG cũng chọn làm điểm đến mỗi dịp hè. Bửu Long thì hơi huyền bí với lời nguyền thảm khốc gì đó mà năm nào cũng có vài học sinh gửi mạng lại dưới đáy hồ sâu... giờ nhắc lại vẫn còn thấy rờn rợn.
Hóng anh chủ đi về report lại xem liệu có nên thực hiện một chuyến "bay về tuổi thơ" hay không.
em thì 22 năm rồi chưa quay lại thăm nơi này. chắc dịp nào về ghé quá. đi ngang mãi mà ko ghé đc.