già rồi nên giờ muốn dắt con và v1 đi tham quan ấy mà, sẵn ôn lại kỹ niệm xưa luôn bácToàn hai mươi mấy năm ko .![]()
đó gọi là ẩn dụ đó bácBác không cho cái dấu làm em đọc nhầm :v
Còn Nông trường Nhi Xuân nữa chứ bác...Vậy mình tới 32 năm, lâu dữ zị ta
Nhớ hồi đó, chẳng biết sức đâu mà đạp được cái xe đạp cà tàng từ SG lên tới trên đó, mà nào phải đi một mình, bị ép buộc làm "xế" rồi có "ôm" nữa, chắc nhờ vậy mới có sức khỏe thần thánh vô biên!
Lái Thiêu, Bửu Long, Suối Lồ Ồ là 3 địa danh "thần tiên" mà hầu như lứa học sinh THPT nào ở SG cũng chọn làm điểm đến mỗi dịp hè. Bửu Long thì hơi huyền bí với lời nguyền thảm khốc gì đó mà năm nào cũng có vài học sinh gửi mạng lại dưới đáy hồ sâu... giờ nhắc lại vẫn còn thấy rờn rợn.
Hóng anh chủ đi về report lại xem liệu có nên thực hiện một chuyến "bay về tuổi thơ" hay không.
![]()
Em đã đi 2 lần rồi, lần 1 cách đây gần 10 năm và lần 2 mới mấy tháng trc
Chỗ này bác nên đi sáng sớm cho mát mẻ vào đó chơi cả ngày
trong đó có vườn thú, hồ đạp vịt, hồ tắm, thung lũng tình yêu... rất rộng
ăn thì trong đó có nhà hàng ăn cũng đc
Gần đó có Làng bưởi Năm Huệ, có tham quan vườn, ăn tôm cá sông....bác nghiên cứu thêm
Chỗ này bác nên đi sáng sớm cho mát mẻ vào đó chơi cả ngày
trong đó có vườn thú, hồ đạp vịt, hồ tắm, thung lũng tình yêu... rất rộng
ăn thì trong đó có nhà hàng ăn cũng đc
Gần đó có Làng bưởi Năm Huệ, có tham quan vườn, ăn tôm cá sông....bác nghiên cứu thêm
Bác tham khảo đỡ 2 trang này xem :
http://www.foody.vn/dong-nai/khu-du-lich-buu-long
https://www.ivivu.com/blog/2016/05/cuoi-tuan-dua-nhau-di-tron-o-khu-du-lich-buu-long-dong-nai/
http://www.foody.vn/dong-nai/khu-du-lich-buu-long
https://www.ivivu.com/blog/2016/05/cuoi-tuan-dua-nhau-di-tron-o-khu-du-lich-buu-long-dong-nai/
Ai nói các Bác là xe đap ôm . Đạp mấy chục cây có xơ múi được gì đâu nè Thời đó nắm tay còn không dám ( giờ ngẫm lại khi xưa ta bé sao ngu thế ) Cám ơn Bác chủ và các Bác đã gợi lại cho Em 1 kỷ niệm
E đi hồi tết. Cũng tạm OK, nhớ lại kỷ niệm hơn 30 năm trước.
Mở anh Gúc mép lên ảnh chỉ rõ ràng.
Trong đó có chổ gửi xe 4b, các trò chơi đạp vịt, leo núi, lên chùa đốt nhang cúng phật, xủ quẻ, xin xâm,...
Chụp hình lưu niệm nhiều cảnh cũng khá đẹp. Hồ, thác, suối, núi,...phong cảnh hữu tình.
Chán rồi thì khi về ghé quán Làng Bưởi Tân Triều ăn, cách đó # 8km, 15' chạy xe.
Mở anh Gúc mép lên ảnh chỉ rõ ràng.
Trong đó có chổ gửi xe 4b, các trò chơi đạp vịt, leo núi, lên chùa đốt nhang cúng phật, xủ quẻ, xin xâm,...
Chụp hình lưu niệm nhiều cảnh cũng khá đẹp. Hồ, thác, suối, núi,...phong cảnh hữu tình.
Chán rồi thì khi về ghé quán Làng Bưởi Tân Triều ăn, cách đó # 8km, 15' chạy xe.
Hồi xưa nó là số 1 khi chưa có Suối tiên, Đầm Sen .
Nhớ hồi nhỏ toàn vác xe băng suối ở phía sau lên để khỏi mua vé
Em cũng có ghé mấy lần mà toàn ăn cưới bên nhà hàng Cọ Dầu gì đó
Nghe nói giờ đi picnic ngon vì vắng vẻ, không khí trong lành
Nhớ hồi nhỏ toàn vác xe băng suối ở phía sau lên để khỏi mua vé
Nghe nói giờ đi picnic ngon vì vắng vẻ, không khí trong lành