Đa phần toàn dân ở xa tới chơi cho biết thôi. Chứ để có kỉ niệm thì cũng không hẳnEm xin, Bửu Long giờ hoang tàn, vắng khách lắm, anh đi sẽ thất vọng
Vậy giờ sao đây các bác?Đa phần toàn dân ở xa tới chơi cho biết thôi. Chứ để có kỉ niệm thì cũng không hẳn
Có ông anh VK Mỹ, hồi nẫm năm 1974 ổng đóng ở sân bay Biên Hòa. Chiều chiều hay qua núi Bửu Long chơi.Đa phần toàn dân ở xa tới chơi cho biết thôi. Chứ để có kỉ niệm thì cũng không hẳn
Hồi tết chở ổng đi BL, nhớ kỷ niệm 42 năm, vừa vui, vừa buồn.
Buồn vui gì bác?Có ông anh VK Mỹ, hồi nẫm năm 1974 ổng đóng ở sân bay Biên Hòa. Chiều chiều hay qua núi Bửu Long chơi.
Hồi tết chở ổng đi BL, nhớ kỷ niệm 42 năm, vừa vui, vừa buồn.
Cách đây 30 năm thì chỉ có mấy điểm để lũ quỹ đi quậy như Bửu Long, suối Lồ Ồ, núi Châu Thới, vườn trái cây Lái Thiêu.
Cảm ơn bác!Vui vì Miền Nam được giải phóng. Buồn vì méo hiểu "giải phóng" khỏi cái...gì!???
