Em hóng hớt nghe xả 'xì trét' tưởng bác chủ 'tưới cây' có gì zui.....tưởng bác lôn CNL qua bên đây!thôi em đi ra!

HỒI 2:
Xxxx cũng không chịu thua.Liền nói:
- Đúng,không có biển cấm dừng,anh vẫn được dừng xe.Nhưng anh dừng dưới lòng đường sai quy định.
Đến đây thì em hết ôn tồn được nữa.
Mấy hôm nay,em đã đọc nhiều comments của các bác đã phản ánh rằng,xxxx rất chăm chỉ chặn xe và đưa ra nhưng lỗi trên trời để phạt.Ngay ở Hồi 1 em đã biết tỏng là 2 xxxx này thuộc nhóm đi rình để bắt nọn và ăn bẩn,chắc có lẽ các chú ấy nghĩ là ăn gỏi được em,một con gà khá khá.
Em bắt đầu không vặn nhỏ được volum.Bèn hỏi to:
- Vậy anh chỉ cho tôi xem tôi dừng xe sai quy định như thế nào?
Xxxx hình như đắc thắng.Nói:
- Lẽ ra anh phải dừng vào sát lề bên trong kia kìa!
Miệng nói,tay chỉ lên vỉa hè của một cửa hàng bán thiết bị nước.
Em bực quá,vì thấy chú này đã ngờ u mà còn tỏ ra nguy hiểm,nên lớn tiếng tiếp:
- Anh lại sai rồi.Anh có biết luật quy định dừng xe như thế nào là đúng hay không?Để tổi chỉ cho anh xem nhé.Đây là lòng đường,đây là vỉa hè,chỗ này,nếu chính xác,sẽ là lề đường.Tôi phải dừng xe cách vị trí này chưa đến 25 phân.Vì thế,tôi dừng thế này là đúng hoàn toàn rồi,sao anh lại chỉ tôi phải leo lên trên vỉa hè?Tôi nghĩ là anh chưa biết luật GT nên mới nói vậy.
Xxxx chống chế,đại loại là xxxx là CS,là đại diện cho pháp luật,xxx phải biết thế nào là đúng thế nào là sai,sao anh (tức là em) lại nói như thế.
Đoạn này xxx nói hơi nhiều,em chen vào:"Nếu anh nói như thế,tôi sẽ ghi âm lại đoạn đối thoại này giữa tôi và anh xem ai đúng ai sai trong việc này nhé!"Xxxx vẫn đủ tỉnh để nói:"Anh không cần phải ghi âm làm gì".Và tất nhiên,em cũng chẳng làm vậy bao giờ.
Đang bực mình,gặp cái vụ trời ơi này nữa, tức quá, sẵn dịp xả stress luôn,đại loại,rằng xxxx không nắm được luật GT,lý luận sai.....sau đó kết luận (tất nhiên lúc này hơi to tiếng):
- Anh càng nói càng sai.Tôi thấy anh sai ở 2 điểm,Thứ nhất là không phân biệt được dừng và đỗ.Thứ hai là không nắm được các quy định về dừng và đõ xe.Vậy mà ah còn làm phiền tôi nữa.
Xxxx đuối lý quá,bắt đầu xuống nước (Mà sao tất cả xxx đều có một bài xuống nước giống nhau đến thế):
- Thôi,tôi dừng xe anh,cho anh biết lỗi của ah,có gì anh em mình trao đổi,coi như là dừng xe nhắc nhở anh thôi,chứ anh to tiếnglàm gì. Làm cho người ngoài người ta tưởng tôi và anh đang cãi nhau.
Em xin lỗi vì đã nói to chứ không phải là to tiếng quất nạt,và cũng thú thật với xxx này là bực mình và mất bình tĩnh vì cách nhận định lỗi sai của chú ấy.Quả đúng là em quá bực mình,bực vì phát hiện ra rằng xxxx muốn làm tiền nhân danh pháp luật,nhưng lại không nắm luật GTĐB.
Sau khi rao giảng bài "nhắc nhở",chú ấy định quay ra xe,nơi chú kia đang đợi.Xin bổ xung thêm là,ở giữa hối 2,chú thứ 2 có đến gần 2 người để can thiệp,đại loại,dừng xe là một chuyện,nếu anh không có lỗi,thì coi như là bọn tôi nhắc nhở anh.
Chính vì khái niệm"nhắc nhở",nên mới sinh ra HỒI 3:"Yêu cầu xin lỗi".
Xxxx cũng không chịu thua.Liền nói:
- Đúng,không có biển cấm dừng,anh vẫn được dừng xe.Nhưng anh dừng dưới lòng đường sai quy định.
Đến đây thì em hết ôn tồn được nữa.
Mấy hôm nay,em đã đọc nhiều comments của các bác đã phản ánh rằng,xxxx rất chăm chỉ chặn xe và đưa ra nhưng lỗi trên trời để phạt.Ngay ở Hồi 1 em đã biết tỏng là 2 xxxx này thuộc nhóm đi rình để bắt nọn và ăn bẩn,chắc có lẽ các chú ấy nghĩ là ăn gỏi được em,một con gà khá khá.
Em bắt đầu không vặn nhỏ được volum.Bèn hỏi to:
- Vậy anh chỉ cho tôi xem tôi dừng xe sai quy định như thế nào?
Xxxx hình như đắc thắng.Nói:
- Lẽ ra anh phải dừng vào sát lề bên trong kia kìa!
Miệng nói,tay chỉ lên vỉa hè của một cửa hàng bán thiết bị nước.
Em bực quá,vì thấy chú này đã ngờ u mà còn tỏ ra nguy hiểm,nên lớn tiếng tiếp:
- Anh lại sai rồi.Anh có biết luật quy định dừng xe như thế nào là đúng hay không?Để tổi chỉ cho anh xem nhé.Đây là lòng đường,đây là vỉa hè,chỗ này,nếu chính xác,sẽ là lề đường.Tôi phải dừng xe cách vị trí này chưa đến 25 phân.Vì thế,tôi dừng thế này là đúng hoàn toàn rồi,sao anh lại chỉ tôi phải leo lên trên vỉa hè?Tôi nghĩ là anh chưa biết luật GT nên mới nói vậy.
Xxxx chống chế,đại loại là xxxx là CS,là đại diện cho pháp luật,xxx phải biết thế nào là đúng thế nào là sai,sao anh (tức là em) lại nói như thế.
Đoạn này xxx nói hơi nhiều,em chen vào:"Nếu anh nói như thế,tôi sẽ ghi âm lại đoạn đối thoại này giữa tôi và anh xem ai đúng ai sai trong việc này nhé!"Xxxx vẫn đủ tỉnh để nói:"Anh không cần phải ghi âm làm gì".Và tất nhiên,em cũng chẳng làm vậy bao giờ.
Đang bực mình,gặp cái vụ trời ơi này nữa, tức quá, sẵn dịp xả stress luôn,đại loại,rằng xxxx không nắm được luật GT,lý luận sai.....sau đó kết luận (tất nhiên lúc này hơi to tiếng):
- Anh càng nói càng sai.Tôi thấy anh sai ở 2 điểm,Thứ nhất là không phân biệt được dừng và đỗ.Thứ hai là không nắm được các quy định về dừng và đõ xe.Vậy mà ah còn làm phiền tôi nữa.
Xxxx đuối lý quá,bắt đầu xuống nước (Mà sao tất cả xxx đều có một bài xuống nước giống nhau đến thế):
- Thôi,tôi dừng xe anh,cho anh biết lỗi của ah,có gì anh em mình trao đổi,coi như là dừng xe nhắc nhở anh thôi,chứ anh to tiếnglàm gì. Làm cho người ngoài người ta tưởng tôi và anh đang cãi nhau.
Em xin lỗi vì đã nói to chứ không phải là to tiếng quất nạt,và cũng thú thật với xxx này là bực mình và mất bình tĩnh vì cách nhận định lỗi sai của chú ấy.Quả đúng là em quá bực mình,bực vì phát hiện ra rằng xxxx muốn làm tiền nhân danh pháp luật,nhưng lại không nắm luật GTĐB.
Sau khi rao giảng bài "nhắc nhở",chú ấy định quay ra xe,nơi chú kia đang đợi.Xin bổ xung thêm là,ở giữa hối 2,chú thứ 2 có đến gần 2 người để can thiệp,đại loại,dừng xe là một chuyện,nếu anh không có lỗi,thì coi như là bọn tôi nhắc nhở anh.
Chính vì khái niệm"nhắc nhở",nên mới sinh ra HỒI 3:"Yêu cầu xin lỗi".
Last edited by a moderator:
HỒI 3:
Khi nghe đến từ "nhắc nhở",em sôi máu lắm lắm,nên volum vẫn to(nhưng đã bình tĩnh hơn lúc trước).
- Tôi nói cho anh rõ,tôi có lớn tiếng với anh thật,nhưng tôi không cãi nhau với anh.Tôi đúng hoàn toàn,tại sao anh lại nhắc nhở tôi.Anh đã sai ở 2 điểm về chuyên môn.Bây giờ tôi thấy anh sai ở 3 điểm(vừa nói vừa xòe 3 ngón tay ra).Lẽ ra,anh dừng xe tôi lại và nhận định lỗi sai,thì anh phải xin lỗi tôi,chứ anh lấy đâu ra quyền để nhắc nhở tôi.
Xxxx có vẻ đuối lắm rồi,và muốn chuồn.Nhưng vẫn vừa bước lại xe mô tô vừa lặp lại,đại loại,anh em với nhau,nếu không có lỗi thì nói chuyện với nhau nhẹ nhàng,nhắc nhở nhau rồi đi.....
Em vẫn yêu cầu :
- Anh đã sai tới 3 điểm như vậy,lẽ ra anh phải xin lỗi tôi trước khi anh đi,tại sao anh không xin lỗi?
Xxx không nói gì thêm,lặng lẽ lên xe và quay dầu về hướng Ngã Tư Thủ Đức.
Em cúng bình tĩnh lại và hỏi người đàn ông trong căn nhà mà em dừng ở trước cách đi đến địa chỉ mình cần .
Sau khi quay đầu xe để đến Lã Xuân Oai,được 1 đoạn,em thấy 2 chú xxx kia đang dừng 1 bác 4 chỗ.Nhưng lần này em thấy rõ ràng là bác 4 chỗ kia sai.Vì xe của bác này đỗ ngay trên khu vực bên xe buýt có vạch kẻ dành riêng cho xe buyt.Chú xxx nhìn thấy em đúng lúc tay em đang chỉ vào chiếc 4 chỗ kia.Chắc là có tức tối vì vồ hụt 1 con gà,nhgưng không ngờ con gà này rắn quá.
Qua đây mới dám kết luận rằng,mấy ngày Tết,xxxx được điều ra đường nhiều,nhưng vì tranh thủ cá kiếm nên cũng bắt lỗi rất ẩu.Gặp ai rắn thì bỏ của chạy lấy người,gặp ai lơ ngơ là bóp cho bằng chết.
Các bác đi đường mấy ngày Tết nhớ cẩn thận,cố gắng chấp hành nghiêm chihr luật dể tránh rắc rối.
Quả là hôm nay xui cho chú Đại Úy (cũng trên 40 rồi),gặp phải em đang luc cần xả Xì Trét.Vì bao nhiêu Xì Trét của riêng em,chú ấy xui xeo gánh đủ.
Khi nghe đến từ "nhắc nhở",em sôi máu lắm lắm,nên volum vẫn to(nhưng đã bình tĩnh hơn lúc trước).
- Tôi nói cho anh rõ,tôi có lớn tiếng với anh thật,nhưng tôi không cãi nhau với anh.Tôi đúng hoàn toàn,tại sao anh lại nhắc nhở tôi.Anh đã sai ở 2 điểm về chuyên môn.Bây giờ tôi thấy anh sai ở 3 điểm(vừa nói vừa xòe 3 ngón tay ra).Lẽ ra,anh dừng xe tôi lại và nhận định lỗi sai,thì anh phải xin lỗi tôi,chứ anh lấy đâu ra quyền để nhắc nhở tôi.
Xxxx có vẻ đuối lắm rồi,và muốn chuồn.Nhưng vẫn vừa bước lại xe mô tô vừa lặp lại,đại loại,anh em với nhau,nếu không có lỗi thì nói chuyện với nhau nhẹ nhàng,nhắc nhở nhau rồi đi.....
Em vẫn yêu cầu :
- Anh đã sai tới 3 điểm như vậy,lẽ ra anh phải xin lỗi tôi trước khi anh đi,tại sao anh không xin lỗi?
Xxx không nói gì thêm,lặng lẽ lên xe và quay dầu về hướng Ngã Tư Thủ Đức.
Em cúng bình tĩnh lại và hỏi người đàn ông trong căn nhà mà em dừng ở trước cách đi đến địa chỉ mình cần .
Sau khi quay đầu xe để đến Lã Xuân Oai,được 1 đoạn,em thấy 2 chú xxx kia đang dừng 1 bác 4 chỗ.Nhưng lần này em thấy rõ ràng là bác 4 chỗ kia sai.Vì xe của bác này đỗ ngay trên khu vực bên xe buýt có vạch kẻ dành riêng cho xe buyt.Chú xxx nhìn thấy em đúng lúc tay em đang chỉ vào chiếc 4 chỗ kia.Chắc là có tức tối vì vồ hụt 1 con gà,nhgưng không ngờ con gà này rắn quá.
Qua đây mới dám kết luận rằng,mấy ngày Tết,xxxx được điều ra đường nhiều,nhưng vì tranh thủ cá kiếm nên cũng bắt lỗi rất ẩu.Gặp ai rắn thì bỏ của chạy lấy người,gặp ai lơ ngơ là bóp cho bằng chết.
Các bác đi đường mấy ngày Tết nhớ cẩn thận,cố gắng chấp hành nghiêm chihr luật dể tránh rắc rối.
Quả là hôm nay xui cho chú Đại Úy (cũng trên 40 rồi),gặp phải em đang luc cần xả Xì Trét.Vì bao nhiêu Xì Trét của riêng em,chú ấy xui xeo gánh đủ.