Bài học chuyên môn màTôm Heo nói:XXX mình kô bao giờ thấy nhắc nhở nhỉ , toàn hù dọa phạt 2.5 chai giam bằng 30 ngày .
phải có sự thay đổi trong tác phong làm việc với nhân dân, sai thì chịu phạt, còn ko thì đừng có bắt 1 cách tuỳ tiện nữa
thank you!
thank you!
Hôm qua e đi chiều ngược lại gặp 1 đống chí đội nón tai bèo xanh đang ngồi trong lane có cây trồng (sau bảng quang cáo bằng bạt) bắn từ phía sau ngay đoạn giới hạn 40km/h (gần hết cao tốc)kakaka, các bác nhớ tuân thủ luật lệ giao thông nhé.
Last edited by a moderator:
Bác lơ nhà mình toàn chạy siêu xe thôi bác ơiBINHTHIN nói:Tối qua khoảng 7h, em cũng về qua chỗ đó thấy các xxx đang đứng rất đông. Có 1 cụ đi xe Honda CRV màu trắng bị thổi lại, không biết có phải cụ không?
Ờ ha, chúc mừng bác chiến tốt…!!!otosaigon nói:Chào các bác,
Chiều qua đi Vùng Tàu về, vừa qua trạm thu phí không biết tốc độ bao nhiêu nên em đi từ từ 50km/h, chạy được 1 đoạn thì thấy biển báo 40 km/h. Tuân thủ tốc độ giảm xuống 40km/h và chạy rất chậm. Đến cuối đường gặp nhóm CSGT và xe em bị yêu cầu dừng lại, em lấy giấy tờ và xuống xe, vừa mở cửa gặp 2 anh CSGT chào hỏi rất lịch sự và cười vui vẻ, 2 anh còn khen xe đẹp quá bla bla ....
Sau đó các anh báo mình vi phạm tốc độ ở ngay đoạn đang sửa là 52/40 và lỗi này là 2.5 triệu, mình bảo nếu anh quay ảnh xe tôi chạy thì biết tôi đang lái rất chậm, gặp biển báo 40km/h tôi đã đi đúng tốc độ. Đây là đường cao tốc 100km/h rồi lại có biển 40km/h nếu phanh gấp thì cũng phải có thời gian để xuống còn 40km/h....
Các anh đòi lập biên bản mình trả lời các anh cứ lập biên bản, tôi sẽ ghi ý kiến và mai gặp sếp các anh để phản ánh vấn đề này... rồi 1 anh đến nói chuyện rất thân mật với em và trình bày chúng tôi làm đúng nhiệm vụ, không gây khó dễ gì cho anh, do anh vi phạm lần đầu nên chúng tôi bỏ qua...
Toàn bộ cuộc nói chuyện và tranh luận cũng rất vui vẻ không to tiếng, thế là em nhận lại giấy tờ, cảm ơn rối rít ..và bắt tay từng anh chào tạm biệt..
Hình như có sự thay đổi nhẹ về cách hành xử của các anh CSGT HCM nhỉ ?![]()
Vại trả nick không có ii đây…hía hía…
Gặp em là em ko đưa giấy tờ trước như bác Lơ đâu, nguyên do trước đã, mà chạy đúng là chiến thôi, mịa...dám hù à
