Đoạn này em đi tầm 3 trạm xx thoai. Máy thì éo bít để đâu lun vì lo chạy nhìn đồng hồ cho vừa đủ 50
Ác cái là mấy cái biển báo khu dân cư, biển báo hạn chế tốc độ nó lại cứ thích chơi trò "trốn tìm".Các bác cứ chạy đúng tốc độ quy định, vừa an toàn vừa không sợ máy sấy.
Nó hay núp sau mấy lùm cây hoặc mấy chiếc xe tải dừng, đỗ đúng qui định, đúng qui trình mới chết chứ!
Phải quay lại tìm mới thấy!


Chỉnh sửa cuối:
Thực ra có 2 cái thôi: 1 cái của xxx phú túc, cái kia của phòng csg lâm đồng nhưng cái của xxx được luân phiên giao cho xe ôm chim mồi các kiểu đi đánh bẫy dọc ql20, còn google lại được cập nhật bởi các chú user chuột bạch nên mỗi chú lại đạp keo dính chuột ở mỗi nơi khác nhau và report cho google chỗ có miếng keo tốc độ mà mình dẫm ===> google up tất cả các lỗ chuột lên thành ra trạm speed ngày càng dày... tình hình này sang năm lên google toàn thấy máy sấy ở mỗi gốc cây chẳng thấy đường 
