Xong phần hình dáng bên ngoài, em up tiếp nội thất bên trong
Nhìn từ cửa sau
Nội thất thì em nghe thợ nói vẫn còn nguyên bản

Nhìn từ cửa sau

Nội thất thì em nghe thợ nói vẫn còn nguyên bản







Cơ duyên cưới em Accord và tham gia hội nghiện
Vài tháng trước, em có nhăm nhe 1 em xe để phục vụ cho việc đi lại trong thành phố.
Do có ít tiền (150 chai là max) nên em chỉ quan tâm tới dòng nào ở mức đó.
Cụ thể em hay vào otofun, mục mua bán tìm mấy dòng xe Kia CD5 hoặc Matiz. Mới đầu em cũng xác định mua một em tầm tuổi khoảng trên dưới 10 tuổi thôi, mấy em già thì sợ hỏng lặt vặt, lại không biết gì nên ko dám liều. Công cuộc tìm kiếm cũng vất vả do xe đẹp thì quá tiền mà xe vừa tiền thì lại không còn tốt nữa. Em cũng xem được 2 em, 1 em Matiz 2007 của ông anh nhưng máy yếu nên em từ bỏ ý định. Một em khác là Kia CD5 2003 PS, em có nhờ ông bạn là chủ xưởng gara đi xem thì ông ý nói máy móc cũng bình thường, tuy nhiên giá cao quá (chủ xe hét 165 chai ko bớt). Do đó em thôi và cũng nhờ ông bạn xem giùm có con nào tầm 150 chai mà vẫn còn ngon. Ông bạn kêu tầm tiền đó hơi thấp, cố gắng lên 200 chai thì có nhiều lựa chọn hơn. Em một mặt cố gắng xoay thêm lúa một mặt kêu ông bạn cứ tìm.
Sau đó đến khoảng lặng, lại điệp khúc tìm xe ngon nhưng giá cao, xe giá ok thì lại không còn tốt. Phải đến vài tháng sau, ông bạn gọi điện thoại kêu có con xe Accord đời 94 công ty thanh lý. Ông ý đã xem xe và nói con này ok, tuy nhiên giá thì tầm 230 chai, không bao gồm tiền sang biển. Em lúc này cũng máu rồi, đã hẹn để đi xem xe. Tuy nhiên xe đó của công ty, giấy tờ mua bán thì lằng nhằng (chủ yếu là mấy cái biên bản họp hội đồng quản trị, biên bản thanh lý xe), trong khi giám đốc thì lúc muốn bán, lúc không. Sau đó em nghĩ lại, nếu mua cộng thêm giấy tờ và ra biển thì cũng phải tầm 250 chai hoặc hơn nên đang đắn đo.
Đúng lúc ông bạn lại gọi điện bảo có em 90 của ông bạn ông ý vẫn còn ngon, màu lại màu xanh (hợp với mệnh của em), giá cả lại hợp lý (150 chai), biển lại biển tư nhân, mua về làm lại là chạy tít. Em đi xem và quyết lấy luôn em này. Thế là gọi điện gặp chủ xe, xem xét và trao tiền rước em nó về.
Phù xong, vậy là em đã có xe vào một ngày đầu tháng Năm. Cho đến bây giờ cái em Accord 94 công ty đó vẫn chưa bán được. Bác nào có nhu cầu để em hỏi hộ cho.
Cái hôm lấy xe về cũng mất công, em thì lái chưa thạo, phải nhờ thằng ku em đánh hộ về, 2 anh em đi khoảng 10km mới tới chỗ xe để rước em nó về. Em nó lúc này chân côn đang có vấn đề nên thằng ku em đi rất khó khăn, may mà đi đường không sao
=======================
Thế là xong việc mua xe và rước xe về.
Từ khi có xe, em xác định đây là xe cũ nên có nhiều vấn đề, em vào otofun để tìm hiểu thì có rất ít bài về Honda dòng Accord, chủ yếu là Civic hoặc CRV (dân ngoài Bắc này chuộng xe mới ghê, hehe). Thế là em tìm đến otosaigon và gia nhập hội nghiện thôi. Mới đầu đọc thớt con nghiện accord đến mấy ngày để thấm nhuần độ nghiện. Bây giờ chắc em chỉ tham gia ở đây thôi
Vài tháng trước, em có nhăm nhe 1 em xe để phục vụ cho việc đi lại trong thành phố.
Do có ít tiền (150 chai là max) nên em chỉ quan tâm tới dòng nào ở mức đó.
Cụ thể em hay vào otofun, mục mua bán tìm mấy dòng xe Kia CD5 hoặc Matiz. Mới đầu em cũng xác định mua một em tầm tuổi khoảng trên dưới 10 tuổi thôi, mấy em già thì sợ hỏng lặt vặt, lại không biết gì nên ko dám liều. Công cuộc tìm kiếm cũng vất vả do xe đẹp thì quá tiền mà xe vừa tiền thì lại không còn tốt nữa. Em cũng xem được 2 em, 1 em Matiz 2007 của ông anh nhưng máy yếu nên em từ bỏ ý định. Một em khác là Kia CD5 2003 PS, em có nhờ ông bạn là chủ xưởng gara đi xem thì ông ý nói máy móc cũng bình thường, tuy nhiên giá cao quá (chủ xe hét 165 chai ko bớt). Do đó em thôi và cũng nhờ ông bạn xem giùm có con nào tầm 150 chai mà vẫn còn ngon. Ông bạn kêu tầm tiền đó hơi thấp, cố gắng lên 200 chai thì có nhiều lựa chọn hơn. Em một mặt cố gắng xoay thêm lúa một mặt kêu ông bạn cứ tìm.
Sau đó đến khoảng lặng, lại điệp khúc tìm xe ngon nhưng giá cao, xe giá ok thì lại không còn tốt. Phải đến vài tháng sau, ông bạn gọi điện thoại kêu có con xe Accord đời 94 công ty thanh lý. Ông ý đã xem xe và nói con này ok, tuy nhiên giá thì tầm 230 chai, không bao gồm tiền sang biển. Em lúc này cũng máu rồi, đã hẹn để đi xem xe. Tuy nhiên xe đó của công ty, giấy tờ mua bán thì lằng nhằng (chủ yếu là mấy cái biên bản họp hội đồng quản trị, biên bản thanh lý xe), trong khi giám đốc thì lúc muốn bán, lúc không. Sau đó em nghĩ lại, nếu mua cộng thêm giấy tờ và ra biển thì cũng phải tầm 250 chai hoặc hơn nên đang đắn đo.
Đúng lúc ông bạn lại gọi điện bảo có em 90 của ông bạn ông ý vẫn còn ngon, màu lại màu xanh (hợp với mệnh của em), giá cả lại hợp lý (150 chai), biển lại biển tư nhân, mua về làm lại là chạy tít. Em đi xem và quyết lấy luôn em này. Thế là gọi điện gặp chủ xe, xem xét và trao tiền rước em nó về.
Phù xong, vậy là em đã có xe vào một ngày đầu tháng Năm. Cho đến bây giờ cái em Accord 94 công ty đó vẫn chưa bán được. Bác nào có nhu cầu để em hỏi hộ cho.

Cái hôm lấy xe về cũng mất công, em thì lái chưa thạo, phải nhờ thằng ku em đánh hộ về, 2 anh em đi khoảng 10km mới tới chỗ xe để rước em nó về. Em nó lúc này chân côn đang có vấn đề nên thằng ku em đi rất khó khăn, may mà đi đường không sao
=======================
Thế là xong việc mua xe và rước xe về.
Từ khi có xe, em xác định đây là xe cũ nên có nhiều vấn đề, em vào otofun để tìm hiểu thì có rất ít bài về Honda dòng Accord, chủ yếu là Civic hoặc CRV (dân ngoài Bắc này chuộng xe mới ghê, hehe). Thế là em tìm đến otosaigon và gia nhập hội nghiện thôi. Mới đầu đọc thớt con nghiện accord đến mấy ngày để thấm nhuần độ nghiện. Bây giờ chắc em chỉ tham gia ở đây thôi

Thắc mắc đầu tiên, hehe
Em đã xem xe và ảnh của các con nghiện và thấy con xe của em có nhiều điểm lạ, bác nào giải thích được giùm em thì tốt quá, để cho em nâng tầm hiểu biết ạ.
Đầu tiên là cái logo xe em
Tại sao nó có thêm phần tiền tố trước chữ Honda nhỉ, em dịch mà chẳng biết có đúng không, chữ JHM thì phải
Ngoài ra bên mông phải chỉ có chữ Accord thôi, chẳng có chữ EX gì cả. Chữ A đã bị mất, hôm nào rảnh em phải ra chợ xe tìm mới được. Không có chữ A nhìn hơi xấu
Em đã xem xe và ảnh của các con nghiện và thấy con xe của em có nhiều điểm lạ, bác nào giải thích được giùm em thì tốt quá, để cho em nâng tầm hiểu biết ạ.
Đầu tiên là cái logo xe em

Tại sao nó có thêm phần tiền tố trước chữ Honda nhỉ, em dịch mà chẳng biết có đúng không, chữ JHM thì phải

Ngoài ra bên mông phải chỉ có chữ Accord thôi, chẳng có chữ EX gì cả. Chữ A đã bị mất, hôm nào rảnh em phải ra chợ xe tìm mới được. Không có chữ A nhìn hơi xấu

Re:Honda Accord 90 EX của tonnuchimse
Xe bác thấy hơi cũ cũ, nhưng giá 150chai thì cũng được. Không biết máy móc, gầm bệ thế nào nhưng mà nhìn thấy bẩn quá trời luôn, cốp, sàn, máy móc bẩn ơi là bẩn. Bác phải tắm cho nó thất kỹ đi chứ. Cái vụ logo em bây giờ mới thấy, lạ quá??? Xe bác có nhiều cái giống bản EX, bác lấy số vin check thử coi.tonnuchimse nói:Thắc mắc đầu tiên, hehe
Em đã xem xe và ảnh của các con nghiện và thấy con xe của em có nhiều điểm lạ, bác nào giải thích được giùm em thì tốt quá, để cho em nâng tầm hiểu biết ạ.
Đầu tiên là cái logo xe em
![]()
Tại sao nó có thêm phần tiền tố trước chữ Honda nhỉ, em dịch mà chẳng biết có đúng không, chữ JHM thì phải![]()
Ngoài ra bên mông phải chỉ có chữ Accord thôi, chẳng có chữ EX gì cả. Chữ A đã bị mất, hôm nào rảnh em phải ra chợ xe tìm mới được. Không có chữ A nhìn hơi xấu
![]()
Last edited by a moderator:
Re:Honda Accord 90 EX của tonnuchimse
Hehe, em lấy xe về đã biết làm gì đâu. Mấy cái sàn, cốp với máy móc thì nhờ thợ làm nên chắc là không kỹ được. Em sẽ bỏ thời gian làm lại vụ này, cám ơn bác accord_qng.
Còn cái vụ số VIN, em tra rồi, số của em là JHMCB7562LC109025
Trên trang tra số VIN thì em là là dòng 90 EX, Sedan 4 cửa, sản xuất tại Nhật nhưng có xuất sang Mỹ hay không thì em không biết
Nhân đây em hỏi tiếp câu thứ 2. Em định thay cái bộ zoăng cửa nhưng không rõ tên tiếng Anh của nó là gì để tra part number. Bác nào biết thì chỉ cho em với nha.
Ngoài ra em cũng lọ mọ tìm được tappi cửa trước trên ebay, giá khá mềm (khoảng 7.49 USD). Em post luôn lên đây để bác nào cần thì đặt
http://cgi.ebay.com/ebaym...Q5fPartsQ5fAccessories
Hehe, em lấy xe về đã biết làm gì đâu. Mấy cái sàn, cốp với máy móc thì nhờ thợ làm nên chắc là không kỹ được. Em sẽ bỏ thời gian làm lại vụ này, cám ơn bác accord_qng.
Còn cái vụ số VIN, em tra rồi, số của em là JHMCB7562LC109025
Trên trang tra số VIN thì em là là dòng 90 EX, Sedan 4 cửa, sản xuất tại Nhật nhưng có xuất sang Mỹ hay không thì em không biết
Nhân đây em hỏi tiếp câu thứ 2. Em định thay cái bộ zoăng cửa nhưng không rõ tên tiếng Anh của nó là gì để tra part number. Bác nào biết thì chỉ cho em với nha.
Ngoài ra em cũng lọ mọ tìm được tappi cửa trước trên ebay, giá khá mềm (khoảng 7.49 USD). Em post luôn lên đây để bác nào cần thì đặt
http://cgi.ebay.com/ebaym...Q5fPartsQ5fAccessories
Re:Honda Accord 90 EX của tonnuchimse
Bác cố gắng lột sàn, táp pi kiểm tra vệ sinh, chống rỉ sét, giặt lại thảm cho sạch, màu nội thất của bác đẹp lắm, nhưng phải sạch.
Em xin ý kiến tý nếu có gì chưa đúng bỏ qua nhé: Hình như xe bác đã gác 1 cái máy khác . Cặp đèn cản quá xấu, lại cắt đi cái rin để độ cặp đèn này, giờ muốn bỏ nó đi cũng hơi bị khó, bộ cruise control thì bị mất nhìn thấy nó tróng trống cái khoan máy hơi bị khó chịutonnuchimse nói:Hehe, em lấy xe về đã biết làm gì đâu. Mấy cái sàn, cốp với máy móc thì nhờ thợ làm nên chắc là không kỹ được. Em sẽ bỏ thời gian làm lại vụ này, cám ơn bác accord_qng.
Còn cái vụ số VIN, em tra rồi, số của em là JHMCB7562LC109025
Trên trang tra số VIN thì em là là dòng 90 EX, Sedan 4 cửa, sản xuất tại Nhật nhưng có xuất sang Mỹ hay không thì em không biết![]()
Nhân đây em hỏi tiếp câu thứ 2. Em định thay cái bộ zoăng cửa nhưng không rõ tên tiếng Anh của nó là gì để tra part number. Bác nào biết thì chỉ cho em với nha.
Ngoài ra em cũng lọ mọ tìm được tappi cửa trước trên ebay, giá khá mềm (khoảng 7.49 USD). Em post luôn lên đây để bác nào cần thì đặt
http://cgi.ebay.com/ebaym...Q5fPartsQ5fAccessories
Bác cố gắng lột sàn, táp pi kiểm tra vệ sinh, chống rỉ sét, giặt lại thảm cho sạch, màu nội thất của bác đẹp lắm, nhưng phải sạch.
Re:Honda Accord 90 EX của tonnuchimse
mà nếu bác mua được bộ zoăng cửa thì cho em biết giá với lại chổ mua nha , em cũng tính thay cho vợ 2 của em.
xe bác giống y như xe em , tuy có nội thất hơi khác . accord 90 ex . mà cái vụ cửa sổ trời thấy hơi bị lạ , k hiểu sao chủ củ lại bít lại trong khi ai cũng muốn có , xe em vẫn còn nguyên he.he.tonnuchimse nói:Hehe, em lấy xe về đã biết làm gì đâu. Mấy cái sàn, cốp với máy móc thì nhờ thợ làm nên chắc là không kỹ được. Em sẽ bỏ thời gian làm lại vụ này, cám ơn bác accord_qng.
Còn cái vụ số VIN, em tra rồi, số của em là JHMCB7562LC109025
Trên trang tra số VIN thì em là là dòng 90 EX, Sedan 4 cửa, sản xuất tại Nhật nhưng có xuất sang Mỹ hay không thì em không biết![]()
Nhân đây em hỏi tiếp câu thứ 2. Em định thay cái bộ zoăng cửa nhưng không rõ tên tiếng Anh của nó là gì để tra part number. Bác nào biết thì chỉ cho em với nha.
Ngoài ra em cũng lọ mọ tìm được tappi cửa trước trên ebay, giá khá mềm (khoảng 7.49 USD). Em post luôn lên đây để bác nào cần thì đặt
http://cgi.ebay.com/ebaym...Q5fPartsQ5fAccessories
mà nếu bác mua được bộ zoăng cửa thì cho em biết giá với lại chổ mua nha , em cũng tính thay cho vợ 2 của em.
Re:Honda Accord 90 EX của tonnuchimse
tình cảnh của bác cũng không khác mấy tình hình của em: đam mê thì cao ngất mà lúa thì ít, em gom mãi cũng chỉ được tầm 150 giạ lúa , ban đầu cũng lăm le CD5, matiz nhưng cuối cùng thấy 2 em này yếu quá nên niềm đam mê đã đưa em tới với sự lựa chọn là Acc, tuy nhiên 150 giạ lúa mà tìm được 1 em còn khỏe mạnh chắc cũng khó em lại thích Acc 1993 cơ . Dù sao cũng chúc mừng bác đã cưới được vợ 2 nhé
tình cảnh của bác cũng không khác mấy tình hình của em: đam mê thì cao ngất mà lúa thì ít, em gom mãi cũng chỉ được tầm 150 giạ lúa , ban đầu cũng lăm le CD5, matiz nhưng cuối cùng thấy 2 em này yếu quá nên niềm đam mê đã đưa em tới với sự lựa chọn là Acc, tuy nhiên 150 giạ lúa mà tìm được 1 em còn khỏe mạnh chắc cũng khó em lại thích Acc 1993 cơ . Dù sao cũng chúc mừng bác đã cưới được vợ 2 nhé