Hạng B2
27/8/10
181
0
0
52
Quan 11
Chào các Bác Sỉ,

Thực ra em có cô vợ 2 đời 1986, bình thường cũng chạy bon bon trên đường ngao du không kém với các đời Accord khác. Hiện nay tình trạng cô vợ 2 của em sức khoẻ chưa tốt. Vợ 2 em lúc nổ máy nếu không mở máy lạnh thì máy chạy êm, nhưng khi mở máy lạnh thì nghe tiếng máy nổ lên và xuống, không đều, từ vòng tua 900 còn 600.
xin các Bác Garage-Các bạn chỉ giúp, nơi nào có Bác Sỉ cao tay trị zùm tiếng máy nổ đều. Em đây xin đa tạ.
Điện thoại: 0913933813-Lập. Mail:
 
Hạng C
27/7/09
651
105
43
57
Bác tự tìm trên 4rum này, có rất nhiều bài viết của các cụ cao tăng accord, trong đó em nhớ có bác accord_qng chuyên trị dòng này và đã trị xong bệnh garangti tụt do bật điều hoà.
 
Hạng D
5/1/09
1.019
202
78
VŨNG TÀU - VIETNAM
bác vệ sinh bướm ga . cục bù ga máy lạnh , bù ga sáng , kiểm tra lại mấy cái ống hơi có bị lủng hay không . nếu không hết bác vào gara xúc 4 bét phun nếu có ( chế hoà khí ), kiểm tra lại buri
chúc xe bác mau hết bịnh
 
Hạng B2
27/8/10
181
0
0
52
Quan 11
Cám ơn các Bác đã chỉ dẫn cách khắc phục máy Acc nổ không đều. Bác BachLong nói có nickname Accord_qng chuyên trị bệnh nay, vậy mong Bác chỉ rỏ zùm địa chỉ Bác ấy nhé. Thanks. Em tìm chưa ra. Nếu Bác Accord_qng đọc tin nhắn này mong Bác gọi cho em mang vợ hai em đưa Bác trị zùm.Đa tạ
 
Hạng D
1/11/07
2.104
12
38
51
Bắc Tây Nguyên
Té ra em cũng có chút tiếng tăm nhể, he he. Xe bác bị bệnh nan y rồi đây, nhưng vẫn có thuốc đặc trị. Bác ở SG thì cứ đến ga ra 3T Phan Huy Ích nhé, OK con gà đen ngay thôi mà.
 
Hạng D
3/5/07
1.051
173
63
Pleiku
Bác xem 4 cai bugi là biet ngay máy nào thôi mà. nếu 4 cái xăng lửa tốt thì vệ sinh đường ống nước của cục bù ga máy lạnh. có khả năng đường ống bị nghẹt đó.
 
Hạng B2
27/8/10
181
0
0
52
Quan 11
Cám ơn Bác Accord_qng.
Em sẽ mang vợ hai em tới 3T. Phan Huy Ich mà chữa trị.kekeke. chúc Bác có nhiều sức khoẻ.
Nhân tiện sao BÁc không cho biết luôn tên, số điện thoại liên lạc với 3T. để còn biết ngày nào Garage rảnh mà đem ra. chứ lỡ mang ra Bác garage nói hôm nay đông xe quá ngày mi tới. chắc chèo qeoe quá.hihihi