Hằng ngày, những câu chuyện về tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia liên tục được nhắc đến trên các bản tin. Nhưng đôi khi cũng khó tránh một vài ngụm bia "xã giao". Vậy uống bao nhiêu là đủ để vẫn giữ được mối quan hệ và uống bao nhiêu thì ngừng để có thể lái xe an toàn về nhà? [pagebreak][/pagebreak]
Mời các bác cùng theo dõi infographic sau để tìm câu trả lời cho chính mình:
Tôi qua Úc thăm bạn. Bạn lái xe chở ra quán ăn và kêu cho tôi 1 chai bia, còn bạn uống nước ngọt. Tôi nói: gần 30 năm không gặp, bạn uống chơi 1 ly, chỉ 1 ly thôi cho vui, ở VN tôi uống vài ly vẫn lái xe ngon lành. Bạn nói: ở bên này gắt lắm, nếu lái xe thì không thể uống dù chỉ 1 giọt. Nếu cảnh sát bắt được là tiêu. Và bạn nhất quyết uống nước ngọt để tiếp tôi
Đôi khi làm đúng thật khó làm sao, nhiều lúc lên trời hái sao còn dể hơn từ chối ly rượu- bia, sống thời này không bia rượu chả mấy ai chơi, Biết hết chứ không phải không biết mà làm đúng nhiều khi chả ai ủng hộ. Hey ja, cuộc đời quả là bể khổ-mà qua được bể khổ là qua đời.
Uống rượu bia = ngoại giao tốt => Có ô tô
Có ô tô nhưng No rượu bia => Chỉ trừ trúng số chứ ko làm ăn ngoại giao gì.
Nên cứ căn theo bảng kia và thời gian tỉnh rượu bia mà tính anh em nhe.