Hôm qua cả nhà em tính làm 1 chuyến xuyên Việt, ra kịp đi OFF với FSC HN ở thác Bản Dốc. Sẵn dịp thử Vietmap, em chạy đi mua ngay 1 con i900 chạy vietmap r17 để test đường Trường Sơn một chuyến luôn. 6h tối, khi xe vừa đến thị xã Thủ Dầu Một, mưa rất lớn. Khi qua ngã ba Hải Quan, em gặp đèn đỏ, vừa dừng lại thì "Ầm" một tiếng. Xe của em như bị nâng lên, hất mạnh về phía trước gần chục mét. Hai vợ chồng em cùng đồng thanh "Xe đụng đít rồi". Bà xã em ngồi cạnh em như bay lên khỏi ghế, đầu sưng 1 cục u. Nhìn xuống phía sau, đứa con nhỏ vẫn ngủ ngon lành. Yên tâm chút. Trời vẫn mưa tầm tã. Em chạy xuống phía sau thì hỡi ơi. Một chiếc taxi Vinasun nát bét cái đầu. Thằng tài xế nồng nặc mùi rượu liên tục xin lỗi rối rít. Còn con vợ hai, tội nghiệp cái mông em nó.
Toàn cảnh
Chiếc xe hit vào vợ 2 của em
Đây là xe em (trốn CA chạy về nhà)
Thôi thì tai nạn đã xảy ra dù ko muốn chút nào cả. Chỉ tiếc nhất là ko thể ra HN tham gia OFF chuyến này với mấy bác FSC HN (Em phải ở nhà làm cái bảo hiểm). Đành hẹn mấy bác chuyến khác vậy