Tập Lái
13/4/16
3
0
1
27
Giải chạy bán marathon Great Bristol Run vừa chứng kiến một sự kiện đầy tiếc nuối khi Jon Devereux, vận động viên rugby tài năng của Chester RUFC, đột ngột ngã quỵ trên đường chạy và không qua khỏi. Câu chuyện của anh là hồi chuông cảnh báo về sức khỏe trong thể thao mà vận động viên nào cũng cần phải chú ý.

Jon Devereux, 28 tuổi, là một gương mặt quen thuộc trong giới rugby Anh quốc. Anh bắt đầu chơi rugby từ năm 2002 khi mới chỉ 6 tuổi và đã trưởng thành qua nhiều cấp độ từ đội trẻ cho đến đội tuyển cao cấp của Chester RUFC. Sự gắn bó với môn thể thao này là hành trình tạo dựng tình bạn cùng tinh thần đồng đội bền chặt.


Jon Devereux qua đời sau khi ngã quỵ tại bán marathon


Chester RUFC mô tả Jon là người có năng lượng dồi dào, tinh thần thể thao cao và luôn truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. Sự ra đi đột ngột của anh khiến cả câu lạc bộ cùng cộng đồng thể thao cảm thấy mất mát to lớn. Những lời tri ân ngập tràn trên mạng xã hội đã khắc họa rõ nét tình cảm mà Jon để lại trong lòng mọi người.

Vào ngày 11 tháng 5, trong lúc tham gia chạy bán marathon tại giải Great Bristol Run, Jon bất ngờ ngã quỵ. Mặc dù được đội ngũ y tế nhanh chóng sơ cứu và chuyển tới bệnh viện, anh đã không thể qua khỏi. Lý do chính xác dẫn đến sự việc vẫn đang được điều tra kỹ lưỡng qua khám nghiệm y khoa.

Ban tổ chức Great Bristol Run đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của Jon. Họ cũng nhấn mạnh sự quan tâm đến sức khỏe vận động viên cũng như sẽ xem xét kỹ lưỡng các biện pháp đảm bảo an toàn cho người tham gia. Câu chuyện của Jon cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi vận động viên về việc chăm sóc sức khỏe toàn diện trước, trong và sau mỗi cuộc thi.

Nguồn: https://bong7.vn/chay-bo/jon-devereux-qua-doi-tai-ban-marathon
 
Chủ đề tương tự
Người đăng: richman84
Người đăng: 4i
Người đăng: 4i