Chủ đề tương tự
Chuyện 2: Cái bộ đàm
Khi di chuyển cả đoàn xe gần 20 chiếc thì việc liên lạc phối hợp để cả đoàn có thể di chuyển với tốc độ cả trăm km giờ một cách an toàn là hết sức quan trọng, chưa kể các nhu cầu 88 chém gió trong suốt hành trình cũng là " quyền con người" của các thành viên hj hj .... Vì lý do đó mà cái bộ đàm trở thành vật kg thể thiếu và được đưa vào....phạt!!!
Em cắm cúi sạc cả đêm để rùi tới sáng hum sau cái bộ đàm nghe được nhưng không nói được vì pin yếu hic hic ...Trong lúc đang nỗ lực ngoại giao kím mượn cái sạc trên xe thì bà Polts nhà em phát biểu oang oang: cái bộ đàm nhà em kg nói được!!!! Thế là bao nhiu cặp mắt sáng bừng lên đổ dồn vào cái bộ đàm em đang cầm trên tay.....hu hu...... Xung quanh toàn bọn xấu... May quá còn 1 đứa tốt thương hại cho mượn cục pin mới he he... Một lần nữa cảm ơn bạn tốt Phở Dê he he... Vậy là thoát hiểm... Phù....
Chẳng hiểu vì tác dụng của gụ bia hay lâu quá kg được test bộ đàm hay sao mà lão HP hứng chí thay đổi tần số liên tục từ 1 chuyển qua 6... Đổi sang 3... Quay về 6.... Bực!!! Báo hại nhiều tình huống nực cười xảy ra: xe số 1 xém nhịn đói chạy về SG, morning 4 máy đua bất đắc dĩ với rờ lờ V6, chụp cái hềnh dàn hàng ngang xấu hoắc vì morning dẫn đoàn chả hiểu cả team đang đá theo đọi hình nào, lão Dhnam mải mê búng thun trong khi cả bọn réo gọi ra uống gụ.....
Hình minh hoa: doi hinh xau tai cai bo dam...hic..
Khi di chuyển cả đoàn xe gần 20 chiếc thì việc liên lạc phối hợp để cả đoàn có thể di chuyển với tốc độ cả trăm km giờ một cách an toàn là hết sức quan trọng, chưa kể các nhu cầu 88 chém gió trong suốt hành trình cũng là " quyền con người" của các thành viên hj hj .... Vì lý do đó mà cái bộ đàm trở thành vật kg thể thiếu và được đưa vào....phạt!!!
Em cắm cúi sạc cả đêm để rùi tới sáng hum sau cái bộ đàm nghe được nhưng không nói được vì pin yếu hic hic ...Trong lúc đang nỗ lực ngoại giao kím mượn cái sạc trên xe thì bà Polts nhà em phát biểu oang oang: cái bộ đàm nhà em kg nói được!!!! Thế là bao nhiu cặp mắt sáng bừng lên đổ dồn vào cái bộ đàm em đang cầm trên tay.....hu hu...... Xung quanh toàn bọn xấu... May quá còn 1 đứa tốt thương hại cho mượn cục pin mới he he... Một lần nữa cảm ơn bạn tốt Phở Dê he he... Vậy là thoát hiểm... Phù....
Chẳng hiểu vì tác dụng của gụ bia hay lâu quá kg được test bộ đàm hay sao mà lão HP hứng chí thay đổi tần số liên tục từ 1 chuyển qua 6... Đổi sang 3... Quay về 6.... Bực!!! Báo hại nhiều tình huống nực cười xảy ra: xe số 1 xém nhịn đói chạy về SG, morning 4 máy đua bất đắc dĩ với rờ lờ V6, chụp cái hềnh dàn hàng ngang xấu hoắc vì morning dẫn đoàn chả hiểu cả team đang đá theo đọi hình nào, lão Dhnam mải mê búng thun trong khi cả bọn réo gọi ra uống gụ.....
Hình minh hoa: doi hinh xau tai cai bo dam...hic..


Last edited by a moderator:
E ko nhớ là bác nào thay đổi kênh từ 3-6 lúc ở Lộc an. E thề e húa e đảm bảo ko phải e.
Từ giờ trở đi dùng kênh 6 vĩnh viễn nha các bác
Từ giờ trở đi dùng kênh 6 vĩnh viễn nha các bác
Chuyện thứ 3: Viết tắt, hiểu sao theo hướng có lợi nhất
Trong chương trình đã được ban tổ chim nghiên cứu nghiền ngẫm rất lâu để các thành viên tham gia có tổ chức và vui vẻ nhất. Nội dung chương trình có đoạn:
- 9h30 tới gió biển
- Từ 9h30 đến 11h30: SHTD
Kết quả, thành viên tuân thủ theo program một cách triệt để nhưng có chút hiểu nhầm. Thành viên già Dhnam - vì quá già nên có nick phụ là Già Làng - ngây thơ hiểu theo nghĩa trong...tối, hì hục búng thun từ 9h30 đến 11h30....
. Tội nghiệp cái thân già phải búng liên tục 2 tiếng kết quả: ra chậm, đi không nổi, ăn không nổi...uống cũng không nổi mặt mũi bơ phờ nốc cocacola 
Có hình lun kẻo lại bảo em ném đá đồng bọn
Bơ phờ vì búng thun.....
Chuyện nhà Phở Dê, lão Phở hiểu đúng chương trình SHTD teo cách khác lão nhảy múa tùm lum quên cả búng thun...báo hại mợ Phở phải mặc hai mảnh chạy khắp resort kím lão về.... thương tình cái vụ cứu hộ bộ đàm em nhấc điện thoại gọi lão về cho mợ Phở..... gọi mãi lão mới nhấc máy, thì ra lão đang mải mê ôm cái chìa khóa phòng đi búng em hoa cỏ macro ở resort bên cạnh
Trong chương trình đã được ban tổ chim nghiên cứu nghiền ngẫm rất lâu để các thành viên tham gia có tổ chức và vui vẻ nhất. Nội dung chương trình có đoạn:
- 9h30 tới gió biển
- Từ 9h30 đến 11h30: SHTD
Kết quả, thành viên tuân thủ theo program một cách triệt để nhưng có chút hiểu nhầm. Thành viên già Dhnam - vì quá già nên có nick phụ là Già Làng - ngây thơ hiểu theo nghĩa trong...tối, hì hục búng thun từ 9h30 đến 11h30....

Có hình lun kẻo lại bảo em ném đá đồng bọn


Chuyện nhà Phở Dê, lão Phở hiểu đúng chương trình SHTD teo cách khác lão nhảy múa tùm lum quên cả búng thun...báo hại mợ Phở phải mặc hai mảnh chạy khắp resort kím lão về.... thương tình cái vụ cứu hộ bộ đàm em nhấc điện thoại gọi lão về cho mợ Phở..... gọi mãi lão mới nhấc máy, thì ra lão đang mải mê ôm cái chìa khóa phòng đi búng em hoa cỏ macro ở resort bên cạnh

Last edited by a moderator: