Đụng chuyện thì anh này đổ anh kia, tui chỉ đề xuất còn ông kia duyệt, tui duyệt theo ông đó đề xuất, mấy ổng đồng ý rồi tui mới làm ...
Người dân tiếp tục " CAM CHỊU ".
Không còn đường " CỨU " rồi....
Đa số mấy xe tải thường của Doanh nghiệp. còn của tư nhân thì ít.
nó ghi thông tin xe. nó hành doanh nghiệp. tư nhân. riết rồi cũng chết.
Không còn đường " CỨU " rồi....
Đa số mấy xe tải thường của Doanh nghiệp. còn của tư nhân thì ít.
nó ghi thông tin xe. nó hành doanh nghiệp. tư nhân. riết rồi cũng chết.
Ae tài xế phải đồng lòng như vậy, làm đi để báo chí họ lo phần hậu trường.
Cái gì mà cam chịu, dân cứ đứng lên và báo chí góp phần đưa tin thì em nghĩ CP không thể đứng ngoài cuộc hoài được. Ủng hộ phong trào tiền lẻ phản đối trạm trong hoà bình.Người dân tiếp tục " CAM CHỊU ".
Không còn đường " CỨU " rồi....
Đa số mấy xe tải thường của Doanh nghiệp. còn của tư nhân thì ít.
nó ghi thông tin xe. nó hành doanh nghiệp. tư nhân. riết rồi cũng chết.
Hôm qua gia đình mình có 1 chuyến đi tuyệt vời với Bến Tre -Vĩnh Long -Cần Thơ..Chiều nay mình về ngang đây lúc 16h.,thấy thu phí 35k thật vô lý , mình cũng không đồng tình.
Nói hoài cũng chán, anh em cứ như vậy cho nó ra ngô ra khoai, tụi này khỏi cần thanh minh thanh nga gì nữa. Trừ khi chúng dời u nhọt này về đúng chỗ
Giảm gì mà giảm, thu phí đường tránh thì dời trạm qua đường tránh. Ủng hộ tinh thần cho ae chiến tiếp.Có đề xuất giảm phí qua trạm rồi các bác![]()
Giang hồ đồn là đang phá sóng ở trạm Cai Lậy, phóng viên tác nghiệp thì bị uy hiếp, giờ chỉ còn tài xế đơn thương độc mã. Em tò mò không biết ông lớn nào đứng sau vụ nài