Hôm qua đi vt về kẹt quá, có tai nạn nhẹ nữa bácCác bác lưu ý, vào chiều chủ nhật hàng tuần, lượng xe từ bà riạ đổ về lại thành phố rất lớn nên gậy ra kẹt xe kinh khủng tại các ngã tư và ngay tại vòng xoay vào cao tốc. Các bác lưu ý né khung giờ từ 14 đến 17 giờ ra.
Uhm, hôm qua tui chạy mất 2.5h về đến phú nhuận, oải gì đâu.Hôm nay cũng đề phòng kẹt xe nên đi từ lúc 1h45. Ai dè kẹt nhẹ chỗ trạm thu phí đầu tiên. Sau đó tới trạm thu phí thứ 2. Kẹt thê thảm chỗ bò sữa sau trạm thu phí vì rất nhiều xe bu vào. Bọn xxx Đồng Nai thì éo lo giải quyết kẹt xe chỉ lo múc tiền xe ngay sau trạm thu phí... #DM CA Đồng Nai.
Nhưng nặng nhất lại chính là đầu đường cao tốc, moẹ thiết kế ngu như bò, cả ngàn xe đổ từ hướng VT về SG đi cao tốc mà đường vào bé như lỗ mũi, còn phải nhường xe từ hướng BH đổ về VT nữa. Ko kẹt mới lạ. Chỗ này phải làm giao thông khác mức 2 chiều ở trên mới hết kẹt được.
Về tới hết cao tốc thì kẹt tiếp ở nút giao An Phú, may mà chạy ra được XLHN ko thì cũng xếp hàng dài.
Mất hơn 4h mới về tới nhà, tính ra là 2h15 phút... trước đây mới khai trương cao tốc đi chỉ 1h20 phút, giờ lên gần gấp đôi rồi.
Cảm ơn bác cảnh báo, mình cũng đang tính cho gđ đi VT chơi, chắc phải tranh thủ về SG lúc 1g trưa quá.Các bác lưu ý, vào chiều chủ nhật hàng tuần, lượng xe từ bà riạ đổ về lại thành phố rất lớn nên gậy ra kẹt xe kinh khủng tại các ngã tư và ngay tại vòng xoay vào cao tốc. Các bác lưu ý né khung giờ từ 14 đến 17 giờ ra.
Em cũng mất 2.5h từ Vũng Tàu về Phú NhuậnUhm, hôm qua tui chạy mất 2.5h về đến phú nhuận, oải gì đâu.
Nếu ko kẹt tại vòng xoay vào cao tốc thì 2h
Kẹt 1 phần do xe đông, 1 phần do cái trạm thu phí đang xây nó mở đúng 1 lane ngoài cùng, kẹt nhức nách luôn, lần sau em đi tiếp thì thấy nó mở mấy lane còn lại, đỡ kẹt hơn tí
Đi VT mùa hè khi về vào chiều T7,Cn tốt nhất là khi ăn cơm trưa xong đạp về ngay cho khỏe, 3h mới về là đuối luôn đường rất đông tuần nào cũng vậy, kẹt đèn đỏ và chỗ cao tốc.
Và rất hay tai nạn va quẹt hôm bữa đi về thấy 2 vụ
Đi VT giờ đi nhanh, giá cả ăn uống cũng rẻ, Bãi biển sạch, cho có điều kiếm phòng hơi khó, nên dân đi chơi đông.
Và rất hay tai nạn va quẹt hôm bữa đi về thấy 2 vụ
Đi VT giờ đi nhanh, giá cả ăn uống cũng rẻ, Bãi biển sạch, cho có điều kiếm phòng hơi khó, nên dân đi chơi đông.
chỗ này phải làm cầu vượt riêng lên cao tốc mới đượcĐúng ra đường giao QL51 với đường cao tốc phải làm đường dẫn lên riêng, ai lại làm giao đồng mức tại vòng xoay, kẹt bà cố luôn.
đi kiểu này ức chế bác nhỉChiều hôm qua về đường này, mất mẹ gần 2 tiếng từ Bà Rịa đến hết cao tốc , oải thặc.
mình chưa thấy đúng 1 số điều trênĐi VT mùa hè khi về vào chiều T7,Cn tốt nhất là khi ăn cơm trưa xong đạp về ngay cho khỏe, 3h mới về là đuối luôn đường rất đông tuần nào cũng vậy, kẹt đèn đỏ và chỗ cao tốc.
Và rất hay tai nạn va quẹt hôm bữa đi về thấy 2 vụ
Đi VT giờ đi nhanh, giá cả ăn uống cũng rẻ, Bãi biển sạch, cho có điều kiếm phòng hơi khó, nên dân đi chơi đông.