1/ Khi nhận được tín hiệu "dừng xe kiểm tra" của Cảnh sát:
- Ở Mỹ: Tấp vô lề, dừng xe tắt máy, bấm hạ kính cửa bên tài, 2 tay để lên vô lăng chờ CS tiến tới. Làm trái coi chừng ăn "kẹo"!
- Ở VN: "xúc" thẳng vô CS cho nó lên capo, chạy vòng vòng ủi cọ quẹt tá lả, Khi buộc phải dừng rồi thì đóng chốt cửa CỐ THỦ chờ "quyền trợ giúp", 1 tay móc DTDD, tay kia ... thò ra ... che bảng số lại! (kẻo chúng chụp hình bêu rếu ) hoặc để nón lên táp lô hoặc gắn biển "XXX" lên.
2/ Khi CSGT bước tới ra hiệu lệnh "Bằng lái, giấy xe!"
- Ở Mỹ: tay trái để lên vô lăng, tay phải cầm bằng lái giấy xe, xoay người từ từ trình cho cảnh sát.
- Ở VN: Tay trái cầm "máy ghi âm", Tay phải cầm "máy ảnh", chân bước ra khỏi xe, miệng hỏi CS "Tôi LỖI GÌ?"
3/ Khi bị lập BB vi phạm:
- Ở Mỹ: nhận phiếu, về nhà, chờ thông báo của tòa, nạp mạng.
- Ở VN: không ký BB, chạy thẳng đến quán cafe đối diện "đội", chờ thông báo của ... "cò"
............................................
Khác nhau nhiều lắm bác ơi, thôi không "tiết lộ" nữa. Sáng sớm ....!